Chuyện vui : Cuối tuần vui một tý!

Ngày đăng: 01:13 20/07/2015 Lượt xem: 649

1-CUỐI TUẦN VUI TÍ NHÉ CẢ NHÀ !

Một anh chàng  nghe thầy bói phán rằng mình có số bị trời đánh. Mỗi lúc trời sắp mưa là anh ta ăn lấy, ăn để . Vì có câu : " Trời đánh tránh bữa ăn ". Một hôm anh ta có việc phải đi, đến giữa đường thì trời mưa. Thiên lôi cầm chiếc búa toan đánh xuống đầu anh ta.  Anh ta hoảng quá, nhanh chóng hỏi :
-Dượng đi đâu thế ?
Thiên lôi nhủ thầm : " Thằng này chắc có họ hàng với vợ mình đây? để mình quay về hỏi vợ mình đã "
Thế là thiên lôi quay về nhà, vì " Nhất vợ nhì trời "mà.  Anh ta lại ba chân bốn cẳng chạy về nhà ăn tiếp.
Nhiều lúc nhanh trí thì thoát nạn, cả nhà nhỉ ? hì hì

2-THỰC HÀNH TIẾT KIỆM

Tối thứ bảy , ông bố gọi 4 đứa con : THỰC, HÀNH, TIẾT, KIỆM để giao ban trong tuần. BỐ nói :
- Hỡi 4 đứa " báo cô " của bố ; Tuần qua , bố đã thực hiện : Trong tuần bố đã không tắm để tiết kiệm điện, nước và dầu gội. ..Bố cũng đã bỏ thuốc lá và hút thuốc lào rẻ hơn. ..Thế đấy; ..còn các con báo cáo
xem ;
THỰC :
- Mỗi lần đánh răng , con thấy bàn chải còn nhiều bọt, con đưa cho em dùng lại đấy ạ. ..
HÀNH :
- Còn con , mỗi lần xỉa răng xong , con lại đút que tăm vào ống để bữa sau dùng lại ạ. ..
TIẾT :
-Chiếc xe đạp bị thủng xăm , con không vá , toàn dắt bộ đến lớp , vừa đỡ tốn tiền và không mòn lốp. .
KIỆM ( hí hửng):
- Thưa bố ; Tiền bố đưa mua lịch năm mới , con sẽ để đến cuối năm mua cho nó rẻ. ..được không bố. ..
Ông Bố !!!

3-BÁC SĨ SIÊU GIỎI

Một phụ nữ kiêu hãnh nói với hàng xóm: "Con trai tôi là bác sĩ, và là bác sĩ rất giỏi. Bà nên đến chỗ nó khám bệnh".
- Nhưng tôi hoàn toàn mạnh khỏe mà.
- Bà yên tâm đi! Giỏi như con trai tôi thì thế nào nó cũng tìm ra một bệnh gì đó ở bà.

4-GIÀ MÀ DŨNG CẢM

Ở một nơi nọ người ta mới xây xong một cây cầu hiện đại.  Hôm đó là ngày khánh thành, mọi người đang trên cầu vui vẻ vỗ tay và nghe phát biểu thì bỗng có một cô gái té từ trên cầu xuống sông. Tất cả nhốn nháo, không ai dám nhảy xuống cứu cô gái vì cây cầu quá cao. Bỗng nhiên có một ông già nhảy vèo xuống sông bơi lại và cứu được cô gái, mọi người hoan hô ầm lên và chạy về phía ông già.
Sau khi cứu được cô gái tỉnh lại, các nhà báo vây quanh ông già hỏi tới tấp:
- Thưa cụ động lực nào giúp cụ có đủ dũng cảm và sức khỏe để nhảy xuống cứu cô gái trong khi đó rất nhiều thanh niên trai tráng trên cầu mà không ai dám nhảy?

Ông già bỗng quắc mắt lên:

- Tiên sư thằng nào nó đẩy tao xuống đấy chứ.

 

                                                 Nguyễn Trung Phụng sưu tầm

tin tức liên quan