"Truyện thật như bịa" Của BTV Nguyễn Trung Phụng

Ngày đăng: 11:38 13/08/2015 Lượt xem: 620

Truyện thật như bịa

 

1-" Tức anh ách"

-Ở trung đoàn 529 công binh có đồng chí Hách  quê Quảng Bình ở nhà tên là Ách, đi bộ đội đổi tên là Hách về đơn vị có đồng chí chính ủy cũng  tên Hách. Khi viết thư cho chồng tình cảm riêng tư sợ lẫn thư chính ủy xem thì mắc cỡ, nên phong bì thư chị cẩn thận viết:

Thương gửi anh: Dương Văn Hách ( tức anh Ách).

 

 

2- Chiến sĩ "phạm pháp"

Mùa khô 1970-1971.Chiến sỹ  họ Phạm, tên Pháp được đơn vị bầu là cá nhân xuất sắc của  D35 pháo phòng không bảo vệ Binh trạm bộ 27. Tại Hội nghị tổng kết thi đua  đến giờ trao phần thưởng rồi mà chiến sỹ chưa có mặt. Chủ nhiệm chính trị nóng ruột  liền điện thúc đơn vị với lời nói rất gay gắt:

“Yêu cầu đơn vị  đưa chiến sỹ Phạm Pháp lên Binh trạm nhận phần thưởng gấp.”

 

                                                                                Nguyễn Trung Phụng

tin tức liên quan