Vui cuối tuần

Ngày đăng: 05:10 23/08/2015 Lượt xem: 523

Vui cuối tuần

 

            Mất xe 

 



Một thanh niên người Bắc vào Sài Gòn kiếm việc làm. Với dáng vẻ dữ tợn, hắn đảo một vòng tìm quán nhậu. Cuối cùng hắn dựng chiếc xe đạp trước cửa một quán nhậu gần đường và đi vào.
Vừa quay lại hắn nhận ra chiếc xe đã không cánh mà bay; có lẽ chủ quán đã bỏ vào khu giữ xe.
"Được rồi", hắn nói oang oang lên cho mọi người trong quán nghe, "Tao cần uống một ít bia, nếu sau khi uống xong mà chiếc xe không trở lại chỗ cũ, chuyện gì đã xảy ra ở Hải Phòng rồi cũng sẽ xẩy ra ở đây."
Dân nhậu trong quán ào ào tháo chạy ra khỏi quán; phút sau, chủ quán báo: "Chiếc xe của đại ca đã được trả lại chỗ cũ."
Khi rời khỏi quán nhậu, ông chủ quán bèn hỏi:
Nầy đại ca, chuyện gì đã xẩy ra ở Hải Phòng vậy?
Thanh niên khách lạ trả lời tỉnh bơ:
- Tao phải đi bộ về nhà.

 

Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn

 

Anh chàng vô địch môn đấm bốc vào một nhà hàng. Khi anh ta treo áo khoác lên, sau lưng áo lủng lẳng một mảnh bìa, ghi rõ:

- Chiếc áo này là của nhà vô địch môn đấm bốc, anh ta sẽ quay lại mặc nó ngay bây giờ!

- Lúc ăn xong trở ra, anh ta không thấy chiếc áo nữa, chỉ còn lại một mẩu giấy với dòng chữ: Người lấy chiếc áo là nhà vô địch môn chạy 100 m, anh ta sẽ không quay trở lại đây nữa!

 

TP (st)

 

tin tức liên quan