Mỗ tỉnh.

Ngày đăng: 06:16 04/09/2015 Lượt xem: 536
Những bợm rượu có ai nhận là mình say đâu ! Ngay cả khi đất trời lộn ngược thì Mỗ đây vẫn tỉnh!

Mỗ tỉnh

 

Ly khai cuộc lẽ thường cạn đáy.

Trên : Trời. 

       Dưới : Đất. 

                 Giữa : Ông- Tôi

Thêm mấy lần ly dốc ngược trên môi

-“ Mỗ cũng khá, chẳng kém Trời là mấy”

Thêm ly nữa để cho thiên hạ thấy

Thánh Lưu Linh cũng phải lạy Mỗ này

Ai say ? Ai dám bảo Mỗ say !

Đầu đội đất ,chân đạp trời.

Nọ chúng nó quay,

                     chứ còn đây: Mỗ tỉnh.   

                  

                                   Vũ Trình Tường

tin tức liên quan