Chùm nụ cười mới

Ngày đăng: 03:59 11/11/2015 Lượt xem: 476

                                                     CHÙM NỤ CƯỜI MỚI

* Bố dạy con:

- Này con trai, con hãy nhớ rằng con phải luôn luôn xử sự như một người đàn ông.

- Thế nghĩa là sao hả bố?

- Con thử hỏi mẹ xem, trong gia đình ta, mẹ là người đặt ra các chuẩn mực.

* Một người đàn ông bị vợ chê là làm “chuyện ấy” quá nhanh, liền lên tiếng phản đối:

- Thế em có nhớ cái đêm tháng 3 vừa rồi, anh đã tỏ ra xuất sắc từ 2h55 đến tận 4h01 sáng đấy thôi.

- Anh nhầm rồi - người vợ cười phá lên - Đó là cái đêm mà cũng như mọi năm vào lúc 3h, người ta đổi giờ thêm 1 tiếng đồng hồ để chuyển sang giờ mùa Hè...

* Có người hỏi một ông:

- Tại sao chưa bao giờ ông lấy vợ?

- Vì tôi luôn luôn tìm người vợ lý tưởng. Khi tôi tìm được một người phụ nữ như mong ước, thì cô ta lại cũng tìm một người chồng lý tưởng, thành thử mọi chuyện chẳng đâu tới đâu.

* Con trai ông kế toán hỏi bố:

- Bố ơi, thế nào là một thiên tài về tài chính hả bố?

- À, đó là một người đàn ông kiếm được nhiều tiền hơn cả tổng cộng những khoản tiền mà vợ anh ta có thể tiêu xài - ông bố buồn rầu thở dài đáp.

tin tức liên quan