Tiểu phẩm vui: Biếu quà xếp

Ngày đăng: 10:03 07/01/2016 Lượt xem: 489

       Tiểu phẩm vui                                

                          Biếu quà xếp

- Này ông xem ở phố ta mấy hôm nay có chuyện gì mà nhiều công an đến  thế nhỉ ? Mà toàn công an mật.

- Bác nhầm rồi. Đấy không phải công an đâu. Tất cả bọn họ đều tập trung ở cái ngôi biệt thự màu xanh kia kìa !

- Họ đến làm gì hả bác ?

- Họ đến để đi biếu quà cho xếp đấy ! Đông lắm bác ạ !

- Còn lâu mới đến Tết cơ mà ?

- Họ đi biếu quà sinh nhật vợ xếp, chứ chờ đến Tết  thì vào làm sao được !

- Vậy à , thế mà tôi cứ tưởng chỉ có Tết  mới biếu quà xếp chứ !

- Bác cứ tưởng đến Tết người ta mới biếu quà đấy hả !  Bây giờ không như thế đâu,  những ngày sinh nhật con xếp, rồi ngày quốc tế thiếu nhi, ngày sinh nhật vợ xếp… đều là cớ để đến xếp cả ấy mà!

- Thảo nào ở gần nhà tôi có cái ông chỉ là Phó bí thư, kiêm Chủ tịch UBND thôi mà cả tuần, thậm chí cả tháng chẳng mấy hôm vắng khách đến biếu quà đâu !

- Bây giờ người ta biếu quà để lên lương này, xếp vị trí dễ kiếm ăn này, rồi thăng chức nữa, kể ra thì nhiều lắm !

- Mà sao tôi thấy đài báo cứ ra rả  nói về chuyện chống  tiêu cực vậy mà sao vẫn thế  ông nhỉ ?

- Việc chỉ thị, học tập thì cứ tiến hành,  còn có thực hiện hay không ai mà biết được. Mà Bác nói cũng có lý đấy.  Tôi thấy trước kia thì việc biếu quà cáp rất cồng kềnh. Nhưng bây giờ kín đáo lắm !

- Đấy ông biết không bây giờ chuyện ấy tinh vi lắm, thậm chí họ không dựng phong bao, phong bì mà còn chuyển ngay vào tài khoản của xếp kia !

- Thế cơ à ! Phức tạp quá bác nhỉ? Thảo nào mà họ làm xếp thì việc làm nhà lầu, xe hơi cứ dễ ợt !

- Nhưng như thế họ cũng chẳng sung sướng gì đâu. Lúc nào cũng lo  nơn nớp phải không  bác ?

- Lo gỡ chứ, của chìm, của nổi họ có để ở nhà đâu. Đất đai, nhà cửa thì họ đứng tên con cháu cả. Nhà nước có bắt khai tài sản  thì họ cũng chỉ có một căn hộ thôi. Mà ông biết không, tiền họ cũng  không gửi ngân hàng đâu. Họ chuyển vào góp vốn cho các công ty cổ phần cả. Vậy thì có trời mà biết được !

- Sao mà bác rành thế ?

- Rành gì chứ. Làm cái nghề này thì suốt ngày được nghe và chứng kiến đủ thứ chuyện.

- Mà chính họ như vậy lại luôn sợ đủ thứ, chứ  mình thế này thì chẳng có gì mà lo nhỉ, cứ ăn no ngủ kỹ !

-  Tôi và ông chẳng có ai biếu xén gì, vậy bây giờ chúng ta cùng dô…ô..ô nào ! !

                                                                                                                                                     Bùi Hoằng

 

________________

Bùi Văn Hoằng

Hà Bình-Hà Trung-Thanh Hóa

Email :hoang1592@gmail.com

 

 

 

tin tức liên quan