"Có rồi nhưng..." - Truyện cười của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 09:48 22/01/2023 Lượt xem: 202
 

 
CÓ RỒI NHƯNG…

            Lão hả hê: Hay thật, thời đại công nghệ có khác, mọi sự dối trá đều bị bóc mẽ.
          - Thì đấy, ngoài VAR, Wold Cúp năm nay có thêm “ Công nghệ bắt việt vị bán tự động” mọi sự gian dối, chơi bẩn, tiểu sảo…đều bị lật tẩy. Tuyển Nhật vượt qua  Đức ở vòng bảng cũng nhờ công nghệ xác định bóng liếm vạch có 1 mili. Thánh thật
          - Ừ, sao chẳng ai nghĩ ra cái công nghệ chỉ mặt sự tham lam, thoái hóa, biến chất của các quan tham nhỉ.
          Lão thở dài: Có cả đấy nhưng… nhưng đều phải qua tay con người điều hành…
          -Hiểu rồi, hiểu rồi, chả trách…

Hoàng Văn Kính
tin tức liên quan