" Oai nhất "

Ngày đăng: 07:52 29/04/2016 Lượt xem: 466

 

Oai nhất

 

Truyện vui của Trọng Bảo

 

 

 

 

 

 

 

Hai thằng bé đang học lớp 3 khoe chuyện với nhau. Một thằng nói:
          - Bố tớ là bộ đội hải quân. Bố tớ lái tàu băng băng vượt qua sóng dữ ra cả Trường Sa đấy nhé! Oai không?
          Thằng bé kia bữu môi:
          - Thế đã ăn thua gì! Ông nội tớ lái được cả máy bay đấy nhé! Ghê chưa?
          - Ông nội cậu lái máy bay bao giờ! Nghe nói ông cậu là tổng giám đốc cơ mà?
          - Không phải! Ông tớ nhất định là phi công! Vì hôm qua tớ nghe mấy người cùng cơ quan với ông tớ nói ông vừa "hạ cánh rất an toàn" đấy.
          - Vậy à?
          - Nhưng... tớ chỉ thắc mắc là tại sao ông nội tớ đã "hạ cánh rất an toàn" mà họ lại bảo là ông đã làm thiệt hại to lớn cho cơ quan nhỉ?

 

 

 

PS/sưu tầm

 

 

tin tức liên quan