Chùm Nụ cười - Ba Tùng (ST)

Ngày đăng: 07:45 12/11/2016 Lượt xem: 522

NỤ CƯỜI

 

Mừng hụt

Phóng viên phỏng vấn một du khách nước ngoài chuẩn bị về nước:

- Xin ông cho biết cảm tưởng về thành phố của chúng tôi?

- Cảm tưởng của tôi? Vâng, sau khi đến đây tôi rất lấy làm tiếc vì đã không đến thăm thành phố của các ông sớm hơn nữa.

Phóng viên mừng quá:

- Cảm ơn ông! Nhưng vì sao vậy, thưa ông?

- Vì tôi chắc mọi thứ hồi ấy tử tế hơn bây giờ nhiều.

 

Điều bí mật

Anh nông dân thấy một ông già đang gieo trồng thứ gì đó ở bên kia sông, bèn hỏi với sang:

- Cụ trồng cái gì thế?

Cụ già do dự một lát, rồi đáp:

- Bơi sang đây, lão nói cho nghe.

Vì tò mò, anh ta liền bơi sang. Ông lão thầm thì:

- Lão gieo đỗ đấy mà.

- Giời ạ, thế mà cụ bắt cháu phải bơi sang mới nói?

Ông già trả lời:

- Nhưng lão mà nói qua sông, lũ chim nghe thấy, nó mổ hết đỗ của lão còn gì!

 

Thương người

Một người cao tuổi bắt được tên cẩu tặc. Trên đường giải về đồn cảnh sát, tên cẩu tặc nói với ông ta:

- Xin ông đợi ở đây một lát, cho tôi đi mua bao thuốc.

Ông ta bực bội:

- Cậu nghĩ ta là thằng ngốc chắc. Ta cho cậu đi để cậu trốn à? Thôi thì thế này, cậu đứng đây để ta đi mua cho…

 

Giải mã giấc mơ

Nửa đêm, bà vợ hốt hoảng lay chồng dậy:

- Ông ơi, tôi vừa trải qua một cơn ác mộng. Tôi thấy một giống gì chẳng ra người cũng chẳng ra ngợm, tóc tai rũ rượi, da dẻ bèo nhèo, mặt mày gớm ghiếc cứ đứng nhìn tôi chòng chọc ấy...

Ông chồng khuyên giải: 

- Tôi đã nhắc nhở mãi rồi, ai bảo ban ngày bà cứ soi gương cho lắm vào!

 

Xin ăn sinh nhật

Có tiếng gõ cửa, bà chủ nhà ra mở cửa và nhìn thấy một người ăn xin.

Người ăn xin: Mong bà rủ lòng thương, cho tôi xin một chiếc bánh ngọt được không?

Bà chủ nhà: Thế một bát cơm không được sao?

Người ăn xin: Thưa bà, ngày thường thì bà cho gì cũng được. Nhưng hôm nay là ngày sinh nhật của tôi ạ!

 

Phải cẩn thận

Một cô gái trẻ bước vào cửa hàng thực phẩm, nói với người bán hàng:

- Bà làm ơn bán cho tôi tất cả cà chua, trứng thối của cửa hàng.

- Có ngay, thưa cô. Nhưng cô mua nhiều như vậy để làm gì?

- Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ca nhạc tối nay.

- Làm như thế liệu có hơi ác với người ca sĩ đó không?

- Không đâu, tôi chính là ca sĩ đây. Cẩn thận vẫn hơn phải không bà!

Ai tài hơn?

Con của hai luật sư khoe với nhau:

- Mày xem bố tao có tài không? Ông X tham ô 9 tỉ đồng, nhờ bố tao, nói có một giờ mà ông chỉ bị có 2 năm “tù treo”

- Nhằm nhò gì, lão Y buôn lậu tới 2 kg heroin, nhờ bố tao nói có một câu mà lão khỏi phải tù ngày nào.

- Bố mày nói câu gì mà tài thế?

- Câu ngắn thôi: “Đề nghị tử hình"

 

                                                                                Ba Tùng (st)

tin tức liên quan