Chùm Truyện cười của Hoàng văn Kính

Ngày đăng: 06:23 16/04/2023 Lượt xem: 185

 
Chùm Truyện cười của Hoàng văn Kính
 
Du lịch nước ngoài phải chú ý!
 
- Này ông, mới đi duThái Lan về có gì hay không?
- Hay cũng lăm mà dở cũng nhiều, bụi mịn mờ cả mắt về cả tuần rồi mà vẫn chưa khỏi viêm mũi.
- Sao không mua lấy cái khẩu trang xịn mà dùng.
- Nào có tiếc, bỏ ra hơn 2 đô mua loại xịn  nhất, đeo kín hết cả mặt, kéo kín cả tai chỉ chừa mỗi 2 con mắt, được 1 lúc thì tắc thở tý nữa hộc máu mồm chết.
- Chắc mua phải đồ rởm rồi.
- Rởm là thế nào, hiệu Kotex hẳn hoi. Tớ vừa mở nắp cái thùng rác định quẳng vào đấy thì thấy một cái y trang như của tớ máu tươi còn đỏ lòm. Sợ quá.
 
 
Lỗi của tạo hóa
 
Kết thúc chuyến phượt dài ngày, A gật gù:
- Phải công nhận đất nước mình có nhiều chỗ rất đẹp, xứng đáng được UNESCO vinh danh là Kì quan Thế giới.
 B: Dù có đẹp mấy cũng không thể bằng cơ thể con người. Đấy mới là một kì quan đích thực của tạo hóa.
- Không thể nói đó là một công trình tuyệt mỹ, vì ở đấy có một sai sót cực kì lớn mà không thể bỏ qua.
- Chỗ nào vậy.
- Là khu giải trí đặt quá gần khu vệ sinh!

 
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội
 
tin tức liên quan