Chùm truyện cười của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 08:24 26/06/2023 Lượt xem: 363
Chùm truyện cười của Hoàng Văn Kính
 
TIÊN HỌC LỄ

              Xem xong bảng điểm tổng kết học kì I, ông bố cầm cái roi dứ dứ:
            -Học hành thế nào mà chỉ được mấy môn xã hội. Bố đã dặn nhiều lần, muốn làm ông nọ, bà kia phải học giỏi toàn diện các môn, thế mà toán, lí, hóa,  toàn điểm kém, định lớn lên đi hót phân à.
            Thằng bé vừa khóc vừa cãi: Bố ơi muốn giỏi đầu tiên phải có lễ , nhà mình không có lễ thì giỏi sao được ạ..
             -Bố láo, ai dậy mày thế.
             -Bố chả biết gì cả, “ Tiên học lễ, hậu học văn”, không tin bố cứ đến cổng trường con mà xem.
 

NHÂN VẬT ẤN TƯỢNG NHẤT

             Trước khi vào bài mới thầy hỏi cả lớp: Nhân vật lịch sử nào ấn tượng nhất với các em.
             Cả lớp đều giơ tay. Thầy vui lắm, lần lượt chỉ từng em.
             Học sinh A: thưa thầy Thánh Gióng ạ - Em giỏi lắm.
             Học sinh B: Thưa thầy Trần Hưng Đạo ạ - Em cũng rất giỏi.
             Học sinh C: Dạ thưa…thưa thầy bố…bố em ạ. Nhất là lúc bố kiểm tra bài vở, xem điểm tổng kết của em ạ

 
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan