Chùm truyện cười của TG Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 08:50 23/08/2023 Lượt xem: 102
Chùm truyện cười của Hoàng Văn Kính
 

TAO CẤM
          Anh con trai tò mò hỏi bố:
-Bố ạ, tại sao một người đàn ông quan hệ với nhiều phụ nữ thì được thiên hạ gọi là đào hoa. Ngược lại với người phụ nữ thì lại bị quy cho cái tội lăng nhăng thiếu chung thủy ạ.
Ông bố lúng túng, gãi tai rồi bỗng à lên:
-Thế này cho dễ hiểu nhé: Cái chìa khóa mà mở được nhiều ổ khóa thì được gọi là cái chìa vạn năng, còn cái ổ khóa mà chìa nào đút vào cũng mở được thì nó không còn là cái ổ khóa nữa, chỉ đáng để vứt đi thôi.
-Thế thì con phấn đấu học giỏi để sau này làm cái chìa khóa vạn năng bố nhỉ.
-Tao cấm.
 
XIN THỀ
-Chết, sao ông lại đánh thằng bé thế, có gì cứ từ từ mà dậy.
Lão chìa cái học bạ ra: Đấy ông xem học hành thế này thì cả đời chỉ có đi hót c…
-Ối dào cứ quan trọng hóa, biết đọc biết viết, biết cộng trừ nhân chia là tốt rồi. Ối thằng chẳng biết chữ nào cũng làm quan to kia kìa.
-Nói bậy, ở ta làm gì có chuyện ấy.
- Đấy như cái tay Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh điều hành 1 cơ sở kĩ thuật liên quan đến tính mạng con người mà văn hóa mới lớp 3 cách đây 50 năm chả biết đọc biết viết gì cả.
-Sao lại thế nhỉ. Việc lựa chọn, đề bạt, luân chuyển cán bộ làm theo quy trình chặt chẽ lắm cơ mà. Cẩn thận vạ mồm đấy.
-Nếu nói điêu không bao giờ tớ bén mảng đến hiệu phở - Xin thề.


Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan