Truyện vui của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 09:00 01/10/2023 Lượt xem: 75
 
         1-Hết hồn
 
Bà xã đi chợ về thì thầm: Ông ơi nghe họ kháo nhau ở tổ dân phố mình có ai phải đi Trại.
-Làm gì có chuyện ấy, sao bà không hỏi cho ra môn ra khoai.
-Khổ lắm, nhìn thấy em là họ cứ lấm la lấm lét.
Được một lúc thì bà hàng xóm nhà cận kể tất tả sang thì thầm…
-Đúng rồi – Bà xã giải thích - nhưng không phải Trại cai nghiện mà anh nhà em đi Trại viết văn do Hội VHNT Trường Sơn tổ chức ở bản làng Thái Hải Thái Nguyên.
-Hết hồn, thế mà ầm cả lên, tao cứ tưởng…chữ với chả nghĩa sai 1 li đi nhà đá.
 
       2-Mang cho oai
 
Sắp đến giờ khởi hành mà chưa thấy xe đến đón, tôi a-lô gọi bác Chúc.
-Gì mà chú cứ xồn xồn lên thế, sáng mai 14/9 mới khai mạc cơ mà. Cứ yên tâm có xe đến đón tận nhà, đưa đến tận nơi.
-Thế bác đã chuẩn bị đầy đủ chưa, nhớ bút mực đấy nhá.
-Bút hỏng, mực cạn mang đi làm gì cho xấu giai.
-Ồ hay nhỉ, mình cứ mang đi ai mó vào mà biết nó hỏng. Đã dính vào  cái nghề văn chương, viết lách bác nhớ đi đâu cũng phải có thứ đó mới thành Nhà, mới oai chứ.
-Oai cái con khỉ,..
tin tức liên quan