Những mẩu truyện vui ở Trại viết Trường Sơn 2 của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 06:49 05/10/2023 Lượt xem: 118
Những mẩu truyện vui ở Trại viết Trường Sơn 2 của Hoàng Văn Kính
 
Tôi thả
       Tiễn chồng ra xe, bà xã còn níu lại dặn: Mọi thứ tôi đã chuẩn bị hết cho ông rồi, tôi dặn này: ông phải nhớ uống thuốc đầy đủ, đang dạ dầy dạ mỏng không được bia rượu, đang viêm khớp gối đi lại vừa thôi, ô-kê ô-kề hát hò ít thôi không viêm họng.
-Khổ lắm, biết rồi nói mãi, không còn cái gì khác nữa à
-Đây ông cầm thêm vài triệu nữa lên đấy có gì ngon, bổ thì cứ mua mà tẩm. Còn… riêng cái khoản kia, 7 ngày ở Thái Hải tôi thả, ông cứ tẹt ga,
       Tôi mừng thầm, đang định nói một câu thả thính thì bị cụt hứng
-Nhưng ông đừng có mơ, tôi nói thả là thả cửa viết lách, ông mà thả vớ vẩn về đừng có trách, U70 chứ 80 tôi cũng làm cho ra nhẽ.
 
Tiếc đứt ruột
       Xe bon bon trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, tôi huých nhẹ cánh tay vào sườn bác Chúc: Ông anh ngủ đấy à.
-Cũng đang liu tiu, cả đêm qua bà xã cứ trằn trọc thở vắn thở dài lo  lên đấy không có người nâng khăn sửa túi làm mình cũng thức trắng.
-Nhất bác đấy, bà chị còn tình củm phết.
-Lấy đâu ra củm mà tình, bà ấy lo vì trong người tớ có cả đống bệnh...
-Chỉ lo bò trắng răng. Thuốc nhà mang đi, điều kiện ăn ở sinh hoạt đầy đủ, cảnh quan đẹp, không khí trong lành, đầu óc thoải mái lại được gặp bạn hiền biết đâu sau chuyến này bác lại hồi xuân phải chăm trẻ sơ sinh, mệt phết đấy.
- Mình thì chắc chắn hồi rồi, nhưng còn… tiếc đứt cả ruột.
 
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan