Khổ vì quyên một chữ "Gom" - Chuyện cười: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 08:01 13/11/2023 Lượt xem: 56
KHỔ VÌ QUÊN MẤT CHỮ “GOM”

Lâu rồi ông Định không đến Binh đoàn 12, hôm nay có việc ông đi xe ô tô đến Binh đoàn. Ông nhớ Trụ sở Binh đoàn 12 trên đường cao tốc Thăng Long - Hoà Lạc. Đường tốt và đẹp, ông tự tin phóng mát ga luôn. Nhưng ông đi gần hết đường cao tốc mà không nhìn thấy biển chỉ dẫn Trụ sở Binh đoàn 12 ở đâu?
Hỏi thăm nhiều người không biết, người tỏ ra biết thì chỉ lung ta, lung tung. Ông quay xe đi, quay lại đến 5 lần mà không tìm thấy. Người gan lỳ và cứng rắn như ông mà ức đến phát khóc…
Cuối cùng ông phải điện cho anh Thành, anh Thành nhắc phải đi vào đường “Gom” có biển chỉ dẫn đi vào, rất dễ. Quả đúng là như vậy.
Chỉ vì quên mất chữ “Gom” mà ông Định phải trả giá mất 3 tiếng đồng hồ và mấy chục lít xăng, “móm” mất mấy trăm nghìn. Xót ruột quá!


           Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan