Hoàng Văn Kính – Truyện nhặt ở Trại viết Trường Sơn 2.

Ngày đăng: 09:28 04/12/2023 Lượt xem: 56
Hoàng Văn Kính – Truyện nhặt ở Trại viết Trường Sơn 2
 
CỤ NÀO CŨNG THẤM

       Thấy Nhà văn Hoàng Đại Nhân đang ngất ngưởng, tôi giục về, lão cằn nhằn: Đang zui, bác cứ để thoải mái.
-Lại quá chén rồi, mấy nàng thơ đang cười cho kìa.
-Bác ơi em cũng đã đi nhiều, uống nhiều loại rượu, ăn nhiều loại lạc ta có, tây có nhưng chỉ ở đây mới thấy hương vị đặc trưng.
-À, rượu Thành Nam của em Hồng Loan, lạc xứ Thanh của Lan Oanh toàn đặc sản, ủ trong đấy là tình người, là cốt cách của mỗi vùng quê được các em cung tiến, ngon là phải.
-Em nói thật, thấm cái tình ấy có gục tại chỗ cũng đáng.
-Xin ông, còn 44 con sâu nữa đấy.
-Tưởng chỉ mình em hóa ra cụ nào cũng say, cũng thấm à.

 
SỢ CÁI KHÔNG ĐÂU
 
           Nhà văn Phạm Sinh phó Chủ nhiệm Trại viết phụ trách công tác tổ chức và hậu cần hỏi: Bác thấy việc xắp xếp nơi ăn chốn ở thế nào.
          -Tất cả đều tốt nhưng vẫn còn điều khó nói.
          -Bác cứ thẳng thắn.
          - Cả Trại viết chỉ có 6 bông hồng chú lại phân biệt bố trí ở tụt hẳn xuống khe còn cánh mày râu ở chót vót trên đồi. Trừ lên lớp với 3 bữa ăn còn lại lão tài gái sắc mà cứ vợi vợi, lấy đâu ra cảm hứng.
         -Có ai cấm đâu, muốn gặp gỡ, tâm tình, chia sẻ hoặc gì gì đi nữa các bác cứ tự nhiên, thoải mái. Em sợ nếu đưa cả lên đỉnh sống cạnh 44 cái máy nổ đêm nào cũng phát hết công xuất e sớm muộn gì chị em cũng phải gác bút.
          -Hụt hẫng quá, mấy tháng trời thấp thỏm mong ngóng thế mà… chú chỉ sợ cái không đâu.

Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan