Hoàng Văn Kính – Chùm truyện vui nhân ngày thành lập QDNDVN,

Ngày đăng: 06:55 21/12/2023 Lượt xem: 203
 
------------------------------------------------------------------
 
Hoàng Văn Kính – Chùm truyện vui nhân ngày thành lập QDNDVN,                         
 
Ngụy biện
Kết thúc tuần đầu của tháng “ Hành đông theo điều lênh”, Bê trưởng nhận xét từng người. Thứ tự đến chiến sỹ C: Cả tuần qua đồng chí thường xuyên mắc 2 lỗi. Thứ nhất phơi khăn mặt bị lệch, có hôm lệch đến hơn 1 cm. Thứ hai hộp chăn gấp không được vuông. Đồng chí đã thấy khuyết điểm chưa?
-Báo cáo thủ trưởng, theo thuyết  “tương đối” của Anh Tanh ( Einstein) thì không có gì tuyệt đối 100% đâu ạ.
-Anh Tanh là đồng chí nào mà lại phát ngôn bậy thế. Sau đây đồng chí đến gặp tôi nói rõ đồng chí Anh Tanh người đơn vị nào, cấp hàm gì, chức danh gì để tôi báo cáo lên trên xử lí anh ta.
Mấy anh em quay mặt đi cười.
         -Nghiêm - Sao lại cười, muốn đồng lõa với đồng chí Anh Tanh à. Thật không thể hiểu nổi sao trong quân ngũ lại có thứ lính tráng như vậy.
 
Bia thụt thò
Trong giờ lau chùi, bảo quản vũ khí. Chiến sỹ B phàn nàn: Tuần nào cũng lau mòn cả nòng mà chưa được bóp cò phát nào.
Chiến sỹ A động viên: Thôi chịu khó mà tập. “ Khổ luyện thành tài”, “ Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường đỡ đổ máu”.
-Thì đang cố đấy. Nheo mãi lệch cả một bên mắt. Ngày tập ở thao trường, đêm ngủ cũng giương súng lên tập, hơn thế còn tập bắn cả bia thụt thò nữa.
-Mày lấy đâu ra bia thụt thò, cho tao tập với
-Ngoài kia: Đầy đường bia thụt, bia thò/ Phải ngắm cho kĩ, phải nhìn cho tinh/ Khi thò ra, lúc thụt vào/ Lúc thời cơ đến, nhanh tay bóp cò / Điểm đen có chạy đằng trời/ Nổ súng là có điểm mười trong tay.

Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan