Chuyện vô lý của bố mẹ - Phạm Thành Long

Ngày đăng: 05:00 30/12/2023 Lượt xem: 109
 CHUYỆN VÔ LÝ CỦA CHA MẸ
                            Phạm Thành Long

           GỞ MỒM
Một bà mẹ đèo cậu con trai bằng xe máy đến trường. Tới một ngã tư, đèn đỏ vừa bật sáng. Bà mẹ không dừng lại mà nhấn ga cho xe vọt lên. Thấy thế, đứa con ngồi sau vội can ngăn:
-Sao mẹ lại vượt đèn đỏ, nguy hiểm lắm!
-Không sao đâu con. Đèn đỏ vừa bật lên mà. Nếu không tranh thủ thì muộn giờ vào học của con.
-Nhưng nhỡ va chạm với xe ở chiều ngược lại thì tai nạn đấy, mẹ! Và nếu gặp chú cảnh sát thì mẹ sẽ bị phạt đấy!
-Tôi biết rồi ông ạ! Tất cả chỉ vì giờ học của ông thôi!
-Hôm nay con dậy rất đúng giờ. Tại mẹ dậy muộn chứ!
Đúng lúc ấy, một chiến sĩ cảnh sát giao thông xuất hiện ra hiệu bà mẹ dừng xe. Bà mẹ quay lại với con trai:
-Đúng là ông gở mồn rồi!!!
 
      TRỨNG KHÔN HƠN VỊT
 
Một bà mẹ chuẩn bị đèo con đến trường. Thấy mẹ không đội mũ bảo hiểm, cô con gái vội nhắc:
-Mẹ đội mũ bảo hiểm vào đi! Bà mẹ vội phân trần:
-Mẹ mới làm đầu tối qua. Đội mũ bảo hiểm sẽ hỏng cái đầu mất. Một triệu đồng cái đầu mới của mẹ chứ ít đâu!
- Nhưng nếu nhỡ xảy ra va chạm, mẹ mà ngã xuống, thì sẽ chấn thương sọ mão vì không có mũ bảo hiểm đấy, còn tốn kém gấp trăm lần tiền làm đầu ấy chứ! Nguy hiểm lắm! Cô con bảo thế đấy!
-Tôi biết rồi cô ạ! Đừng có “trứng khôn hơn vịt”, hiểu chưa!
Con gái: ???
 
      TIÊN SƯ BỐ ÔNG!
 
Con trai giục mẹ:
  • Mẹ nhanh lên. Con muộn học rồi!
  • Mẹ ra ngay đây!
  • Hôm nay mẹ dậy muốn nhé! Ba hôm liền con bị muộn học trong tuần này rồi đấy mẹ ạ.
  • Biết rồi, khổ quá nói mãi. Mời ông lên xe ạ!
  • Sao hôm nay mẹ phóng nhanh thế? Mẹ! Mẹ đi sát vào lề đường đi ạ. Sao mẹ cứ đi vào đường của ô tô thế ạ?
  • Đi thế mới nhanh, kẻo muộn giờ của ông, hiểu chưa?
  • Nhưng mẹ đi thế vi phạm luật giao thông, con không muốn đâu ạ.
  • Tiên sư bố ông! Đi kiểu gì cũng bị ông phê phán!
Cậu con trai: ???
 
 
 
 

tin tức liên quan