"Chuyện chiếc xe lu" - Truyện cười của Nguyễn Đại Duẫn

Ngày đăng: 02:14 10/02/2024 Lượt xem: 59
------------------------
 
CHUYỆN CHIẾC XE LU                                          

       Mùa xuân năm 1974, bộ đội về đóng quân ở quê tôi đông vui lắm. Có đơn vị đang luyện tập để chuẩn bị vào Nam đánh giặc. Có đơn vị bộ đội công binh và Thanh niên xung phong đang tu sửa đường cho xe ta đưa hàng tiếp viện vào chiến trường. Một sớm nọ một chiếc xe lu đang lăn bánh đến công trường, trên xe có chở thêm mấy cô Thanh niên xung phong đi làm đường. Một bà cụ đi chợ sớm thấy vậy liền gọi:
- Chú bộ đội ơi, cho mệ đi nhờ với!
- Dạ mệ thông cảm, không được đâu ạ! Chúng cháu đang làm nhiệm vụ! Bà cụ lẩm bẩm:
- Chắc là mệ tra(1)  rồi không cho đi, chỉ chở các o trẻ thôi!
       Tối đến, anh bộ đội đến nhà bà cụ để hẹn hò đứa cháu gái của bà. Nhìn chằm chằm vào chú bộ đội lúc sáng lái xe lu, bà cụ nói:
- À! Mệ nhớ cái chú bộ đội ni(2) rồi, khi sáng mệ xin đi nhờ xe mà không cho mệ đi chỉ cho các o trẻ thôi! Mệ là chúa ghét cái tính nịnh “đầm” vậy mà hôm ni lại đòi đến tán tỉnh cháu mệ hử! Lần sau không cho mệ đi thì mệ cấm cửa!
Hôm sau, bà cụ đi chợ về thấy chiếc xe lu, bà xin đi nhờ xe, anh bộ đội hôm nọ ân cần cho bà lên xe, bà mừng lắm. Khi lên xe rồi bà nói vọng xuống đường:
- Thôi mấy ả(3) về sau nghe, tui(4) về trước đây. Quay sang nói với chú bộ đội: - May mà có đứa cháu gái để mấy chú cho mệ đi chứ không mệ đi bộ mệt muốn chết!
        Chiếc xe lu cứ đi tới, đi lui để lăn đường. Thấy đã quá trưa mà chưa về đến nhà, bà cụ hỏi:
- Răng(5) xe cứ đi tới đi lui mà không chịu về nhà rứa chú? Anh bộ đội không nhìn mẹ: - Dạ! Vì xe đang lu đường mà mệ!
       Bà cụ nhăn mặt, căng thẳng: - Thiệt là tức hết chỗ nói! Rứa răng chú không nói trước để mệ(6) đi bộ cho chắc ăn!
Chú bộ đội lễ phép trả lời: - Dạ...dạ! Vì không cho mệ đi sợ tối nay mệ lại cấm cửa cháu ạ! Bà cụ bực mình nhảy xuống xe miệng lẩm bẩm:
           - Không cho mệ đi cũng cấm cửa. Chừ cho đi mệ cũng cấm cửa. Cấm là cấm!

Nguyễn Đại Duẫn
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
--------------------------------------------------------------------

Ghi chú: Những từ địa phương : (1)Tra: Già; (2)Ni: Này; (3)Ả: Chị; (4)Tui: Tôi; (5)Răng: Sao; (6)Mệ: Bà
tin tức liên quan