Tắm suối - Truyện cười - Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 09:46 25/05/2024 Lượt xem: 137
TẮM SUỐI
 
           Ngày xưa ở rừng Trường Sơn, bộ đội, thanh niên xung phong thường di chuyển chỗ ở liên tục, để tránh máy bay địch đánh phá; đồng thời di chuyển để bám sát các cung đường do đơn vị mình được phân công phụ trách.
          Từ lấy nước nấu ăn, sinh hoạt hay tắm giặt đều dựa vào các con suối ở rừng Trường Sơn. Đơn vị công binh của Dũng ở cạnh đơn vị Nữ thanh niên xung phong để bảo vệ cung đường trọng điểm địch thường xuyên đánh phá. Kết hợp với Đơn vị Thanh niên xung phong chiến đấu bảo vệ và sửa chữa đường. Tuy hai đơn vị ở gần nhau, nhưng muốn về lán ở, đều phải qua một con suối khá lớn; nhưng có một con đường ngầm tự nhiên bằng đá, đã được cải tạo; để xe ZIN 3 cầu chở bộ đội, thanh niên xung phong đi làm về có thể qua ngầm dễ dàng. Ngay sát ngầm, là một quãng suối được mở rộng ra gần như một cái hồ, nước trong xanh. Là bãi tắm lý tưởng cho bộ đội, Thanh niên xung phong mỗi khi đi làm hay chiến đấu về; nhất là về mùa khô, nóng nực, bụi bậm, ngứa ngáy trong người; mà được ngâm mình dưới làn nước suối trong xanh, mát mẻ là lý tưởng nhất với bộ đội, thanh niên xung phong mỗi khi trời yên, mây tạnh và im tiếng bom đạn…
          Thường ngày nếu không có gì đặc biệt, chị em thường được ưu tiên về trước để tắm giặt… Bộ đội nam thường về sau, gần nhá nhem tối mới về ra suối tắm. Các chiến sỹ trẻ thường ngịch ngợm hay tắm không mặc quần đùi, gọi đùa với nhau là “Tắm bài 3 ban đêm” cho thoải mái; đôi khi còn đọ súng với nhau cho vui…
         Ai ngờ, một hôm do cung đường bị máy bay địch thả bom trúng vào mặt đường, nên khối lượng đất đá san lấp khá lớn; gần chiều tối hơn 20 chị em mới được chở trên chiếc xe Xin 3 cầu về đơn vị. Anh em đang mải tắm và trêu đùa nhau. Khi nghe tiếng động cơ xe ô tô và chị em cười nói trên xe, mấy anh lính trẻ sợ quá; chạy vội lên bờ, rúc hết cả vào bụi lau hay bụi cây lúp súp bên suối để trốn. Anh lái xe tinh nghịch kịp thời nhìn thấy bộ đội đang “Tắm bài 3 ban đêm”, cố tình giữ chân ga thật bé, để xe đi thật chậm qua ngầm.
        Chị em trên xe nhìn thấy cảnh tượng các anh chui đầu vào bụi cây, chổng mông lên trời, cười ngặt nghẽo… Xe đến giữa dòng suối thì ngạc nhiên, nhìn thấy một người đàn ông, có vẻ đứng tuổi, da ngăm đen; cơ bắp mổi lên quần cuộn; trông rất đàn ông. Bơi nhanh đến sát bờ vơ vội chiếc quần đùi đội ngay chiếc quần đùi lên đầu, che kín mặt. Và quay lại thản nhiên đứng giữa suối tắm tiếp, nước lúc này chỉ ngập gần đến thắt lưng… Tất cả chị em đang cười ngặt nghẽo liền im bặt. Có người nhìn thấy thì cười mỉm, chỉ cho nhau xem; có người thì đỏ gay cả mặt, quay đi…
      Đến khi xe đi qua, anh em mới chui ra khỏi các bụi cây; bị muỗi đốt cho đỏ hết cả người, quay lại suối ngạc nhiên  hỏi:
       Ơ anh, sao thấy xe chị em đến gần thế; mà anh không trốn đi, mà cứ đứng như Từ Hải giữa dòng suối thế ?
       Anh Hùng đủng đỉnh trả lời:
          Sao các cậu ngốc thế ! Việc gì phải chạy trốn vào bụi cây cho muỗi nó làm thịt. Cứ đứng giữa suối mà tắm cho nó mát, chỉ cần che lấy cái mặt là được; còn ở bên dưới thì ai chả giống nhau…!
        Mấy anh lính trẻ, chỉ biết chắp tay vái Trung đội trưởng là Sư phụ…!   
 

           Phan Vĩnh Điển 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan