Em bé và con mèo - Truyện cười: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 07:04 01/06/2024 Lượt xem: 85
EM BÉ VÀ CON MÈO
 
        Nhà bà Nga mới nuôi con mèo con, mầu vàng rất đẹp, con mèo cũng nũng nịu, thích được vuốt ve, chiều chuộng như trẻ con. Đặc biệt mèo rất thích chơi với trẻ em, ngược lại trẻ em cũng rất thích chơi với mèo…
          Bà Nga có cô cháu gái 4 tuổi rất thông minh, xinh đẹp; cháu rất yêu các động vật được nuôi trong nhà như chó, mèo, chim, cá… Hàng ngày, cháu đi học mẫu giáo, cháu múa hát rất hay; nhưng hễ về đến cửa nhà là cháu đã hỏi:
         Bà ơi, con mèo đâu?
         Và cháu gọi toáng: “Meo meo, meo meo ơi, ra đây chơi với chị nào…”, con mèo nhanh chân chạy đến quấn vào chân bé. Cháu Cốm bế mèo lên và trò chuyện với mèo. Nào là “Mèo ở nhà có ngoan không, ăn có no không ? con mèo lại kêu lên: “Meo meo, meo meo….”. Bé reo lên, đấy con mèo nó trả lời con đấy!
        Em ngoan lắm, bé khen mèo…
        Thế em có bắt được con chuột nào không…?
“Meo meo, meo meo….”, ôi ngoan quá, cho chị hum em một cái nào, cháu ghé miệng, gầm sát miệng mèo con, giả vờ hôn gió một cái…
        Một hôm chú mèo bắt được một con gián, mèo không ăn, mà cứ để con gián còn sống để vờn và tập bắt…
         Cháu trông thấy gián thì rất sợ, liền gọi bà. Bà ơi:
         Con mèo nó bắt được con gián kìa, Bà Nga hỏi cháu, con gián đâu để bà vứt nó vào thùng rác?
         Cháu Cốm trả lời:
         Con mèo nó đang “cầm” con gián ở trong chân kia kìa…!   


             Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 

tin tức liên quan