Hoàng Văn Kính – Ngẫm sự đời mùa EURO

Ngày đăng: 04:35 16/06/2024 Lượt xem: 25
Hoàng Văn Kính – Ngẫm sự đời mùa EURO 
 
TRÔNG NGƯỜI MÀ NGẪM ĐẾN TA
 
          Lão hỏi: Tối qua ông có xem lễ khai mạc EURO 2024 không.
          -Bốn năm mới có một lần bỏ sao được.
          -Điều gì ấn tượng nhất để lại trong ông.
          -Buổi lễ hoành tráng, cả hành tinh dõi theo nhưng chỉ diễn ra trong khoảng 8 phút. Âm nhạc và những sắc màu độc đáo.
          -Trông người mà ngẫm…Chả bù cho ta, buổi lễ nào cũng rườm rà, kéo dài lê thê. Hết ông nọ đến bà kia thi nhau phát biểu, nói thì huyên tha huyên thuyên, mà có ai thèm nghe.
          -Mấy khi được đăng đàn trước công chúng, được chụp hình, được lên tivi. Bệnh sỹ mà.
 
TÌM NHÀ TIÊN TRI
          Lão hỏi: EURO tới đây ông có dám thức khua để xem hết các trận đấu không.
          -Phải tìm mọi cách mà thức chứ, 4 năm mới có một lần, toàn đỉnh, không xem thì phí.
          -Năm nay không biết nước Đức tìm nhà tiên tri nào để dự đoán tỷ số nhỉ.
          -Có đấy, con đười ươi 35 tuổi có tên là Walter.
          -Lại đười ươi, nhàm quá. Đã từng có: bạch tuộc, voi, mèo, lạc đà, rùa đầu to, rùa đầu bé, lợn, vẹt, mèo. Sao không chọn cái con nòng nọc nhỉ. Loại ấy vừa dễ kiếm, lại thông thái  vì nó len lỏi vào được mọi ngõ ngách.
          - Ông chả phát hiện sơm, nhưng… chắc họ chẳng dùng vì chê nó bẩn.



tin tức liên quan