-------------------
KỶ NIỆM SÂU SẮC THỜI COVID
Nhân có ấm trà ngon, hai cựu binh Trường Sơn ôn lại chuyện thời Covid. Vừa nhắp hớp trà thơm, Sơn hỏi Trường:
-Chuyện gì sâu sắc nhất thời Covid của cậu?
-Ngày ấy, nhà tớ nằm trong vùng bị “phong tỏa”. Khó khăn lắm. Không được ra khỏi nhà. May mà có các cháu tình nguyện đi chợ mua những thứ thiết yếu nhất phục vụ cuộc sống của gia đình. Mỗi buổi sáng mình viết một tờ giấy kê những thứ cần thiết cài vào cánh cổng. Các cháu theo tờ kê mua về, gia đình thanh toán tiền cho các cháu.
-Mọi gia đình trong khu phong tỏa đều thế mà, có gì là sâu sắc?
-Một lần con gái tôi làm bảng kê. Đến trưa, trước cổng nhà, ngoài những thứ thực phẩm còn có một bó hành to bằng bó mạ, kèm theo tờ giấy viết” Chúng cháu đã tìm khắp các chợ Hà Nội, chỉ mua được 1,5 kg thôi, nếu cần sáng mai chúng cháu huy động các bạn mua tiếp 8,5 kg còn lại”
-Phong tỏa mà cậu mở đại tiệc hay sao mà cần đến 10 kg hành?
-Khi điều tra con gái, tôi mới vỡ lẽ ra nó kê “hành tươi 10k” tức là 10 ngàn tiền hành, các cháu tình nguyện viện lại hiểu là mua 10 kg hành. Thế mới ra nông nỗi!
-Đúng là ngôn ngữ “mạng”. Chắc cậu xin lỗi các tình nguyện viên chứ?
-Tôi viết một trang xin lỗi và xin đến bù công sức của các cháu. Nhưng các cháu chỉ nhận đúng số tiền đã mua mà thôi. Chính vì Covid mà chúng ta đã nhận được bào nhiêu tấm lòng tử tế!
Vũ Trình Tường
Tổng BT Trang TT&BT Trường Sơn