LỖI CỦA TẠO HÓA
Tết Ất Tỵ năm nay được nghỉ dài ngày, cả nhà lão khóa trái cửa nhốt gia tiên tiền tổ, đi du lịch xuyên Việt. Gặp tôi lão phổng mũi khoe:
- Có đi mới biết Pờ-lây/ Cu dài dằng dặc miên man một vùng.
Tuyệt vời, đất nước mình nhiều danh lam thắng cảnh rất đẹp, chả trách đến cái thằng NẸT-CU ( Unesco ) khó tính thế mà cũng phải ngả mũ vinh danh là kì quan thế giới.
- Nhưng nói gì thì nói cũng không thể bằng cơ thể người phụ nữ, đấy mới là kiệt tác của tạo hóa.
- Không thể nói đó là một công trình tuyệt mỹ, vì ở đấy có một sai sót cực kì lớn mà không thể sửa chữa.
- Chỗ nào vậy.
- Là khu giải trí đặt quá gần khu vệ sinh....!!!
LẺO MÉP
Đang bon bon rên đường đi chúc tết về bỗng gặp tín hiệu dừng xe.
- Bác đã chạy vượt quá tốc độ quy định.
Bà vợ lão nhanh miệng:
- Nhà tôi chạy chậm có 100km/h mà.
Công an:
- Thế là bác đã vượt quá 20km.
Lão trừng mắt lên:
- Bà làm ơn ngậm cái miệng lại có được không.
Chú công an hỏi vợ lão:
- Ở nhà chị cũng hay bị mắng thế à.
- Không chồng tôi anh ấy hiền lắm, chỉ lúc say rượu mới hay nổi cáu thôi.
Kí vào cái biên bản mắc 2 lỗi:
- Vượt quá tốc độ tốc độ quy định và vi phạm quy định nồng độ cồn khi lái xe theo NĐ 163, mức phạt của cả 2 lỗi này khá cao đấy vừa mất tiền vừa bị tước giấy phép lái xe.
Lão chồng ngao ngán lắc đầu:
- Than ôi, chỉ tại cái đàn bà/ Ngứa nghề, lẻo mép mất tiền oan/ Ai khảo, ai tra mà quang quác/ Cứ thế có ngày văng cả răng...!
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn