Chùm Truyện vui cười - Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 04:09 01/03/2025 Lượt xem: 53
CHUYỆN HÔM NAY

         Lão vỗ vai tôi:
         - Này ngày nào cũng cắm mãi vào cái laptop, tôi hỏi ông nhé trong 24h qua trên thế giới thông tin gì giật gân nhất, sôi sục nhất.
        - Đấy là tin cái lão Sờ-Ti ( Zelenski ) Tổng thông U-cà sang Mỹ. Đã đi ăn xin, ăn mặc theo kiểu chợ búa lại còn tinh tướng cãi vã với chủ nhà ngay tại nơi linh thiêng nhất của đất nước cờ hoa.
        - Ngu thế nhỉ.
        - Vậy nên chưa được thìa cháo nào vào mồm đã bị tống cổ ra khỏi phòng.
        - Cái loại:
        - Phận hèn chẳng chịu nhún nhường/ Ngửa tay cầu cạnh lại vênh mặt mày/ Diễn hề cũng phải xem người/ Chớ vênh váo lắm người rèm kẻ khinh/ Có hay tự trách phận mình/ Thế thời, thời thế sao không thức thời.

 

                                                              SANG ĐÂY MÀ HỌC
     
          Lão thở dài:
          - Thế giới bây giờ nhiễu nhương quá ông ạ. Chia  bè kéo cánh tùm lum cả, thằng nào cũng tinh tướng, ta đây. Đến như cái thằng U- cà móc đít 7 ngày không thối, trong túi chẳng dính một xu thế mà cũng vênh váo ta đây.
        - Sống chết mặc bay/ Tiền thầy bỏ túi. Giá cái thằng hề ấy khôn khéo, biết điều thì đất nước đâu phải điêu đứng trăm họ  lầm than, khổ sở như thế.
        - Trông người mà ngẫm đến ta. Chẳng phải tìm đâu, cứ chịu khó bay nửa vòng trái đất sang Việt Nam làm bát bún chả thế là sáng mắt ra. Học ở đây chứ còn học ở đâu:
           
Sang đây ta bảo câu này/ Chọn phe, chọn cánh cửa nhà tan hoang/ Sách trời đã định rành rành/ Giữ bề trung lập là bờ cõi yên.

            Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan