Ở đâu cũng thế... Chùm chuyện vui cười: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 03:21 29/05/2025 Lượt xem: 55
Ở ĐÂU CŨNG THẾ
                                      
        Sáng ngày 27/5, trước khi bước xuống thảm đỏ trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Pháp ông Macron bị phu nhân là bà Brigitte nhẹ nhàng... "đặt" một cái tát yêu theo phong cách rất sành điệu lên mặt chồng. Chàng nhăn mặt lại rồi lặng lẽ bước vội xuống cầu thang máy bay.
        Tưởng có chuyện, lão vệ sĩ vội súng ra, nhưng kịp dừng lại, "vấn đề nội bộ EU."
         Xem được cảnh quay này, ông bạn tôi cười khoái chí: Cái giống hổ báo ở đâu cũng như nhau. Sợ thật!.
       - Mẹ này hơn Ma-cà-rông những 24 tuổi, lại còn là cô giáo dậy lão hồi phổ thông nữa chứ.
       - Lái mỗi cái máy bay bà già cũng chẳng xong. Đúng là cái đồ…
       Trên đời lắm chuyện oái oăm/ Máy bay bà già vuốt má phi công/ Báo chí la lối om sòm/ "Paris tình tát"  ai ngờ nổi danh/ Đông Tây hai khoảng trời riêng/ Xem ra hổ báo cùng loài như nhau.

 
CÒN EM
 
      Nghe tin đợt này cơ quan sẽ giảm biên chế, ai không cần thiết thì nghỉ.  Anh bảo vệ lo lắng: Thưa sếp vị trí của em có cần thiết không ạ?
       Xếp: Có chứ! Không có chú thì ai dắt xe và mở cửa cho sếp mỗi sáng vào làm việc?
       Thấy thế cô lao công cũng rụt rè hỏi: Thế... thế còn em ạ?
       Sếp gật đầu: Cần chứ. Không có cô thì phòng làm việc của sếp thành cái toa lét à?
        Anh Trưởng phòng tự tin tủm tỉm: Còn em ạ?
        Đắn đo một hồi rồi sếp nói: Thật ra nếu không có chú công việc sẽ nhanh và hiệu quả hơn...

        Máy móc tinh gọn, việc trôi nhanh/ Hiệu năng, hiệu quả bớt gập ghềnh/ Có tinh, có giảm có đi ở/ Giữ người cần giữ, dẹp kẻ dư/ Công tâm xét chọn không thiên vị/ Ai khóc, ai cười thôi mặc ai.

         
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan