Sáng tạo trong Kỷ nguyên mới... Chùm truện vui cười: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 09:22 04/05/2026 Lượt xem: 14
SÁNG TẠO TRONG KỶ NGUYÊN MỚI
                              
          Lão cười khùng khục: Ông ạ, khi mà đất nước bước vào kỷ nguyên mới, bông lúa chín cũng biết ngẩng cao đầu.
           - Nói bậy. Từ ngàn đời nay, bông lúa chín thì phải cúi đầu chứ.
          - Thì đấy “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”  một câu trong bài hát “Người Việt mình thương nhau”, của Châu Đăng Khoa do             Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện. 
           - À đúng rồi, thế mới là sáng tạo nghệ thuật chứ.
           - Nhờ có cái tinh thần “sáng tạo” ấy mà “Nỗi buồn chiến tranh”  mới được Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch cùng với cái BCH Hội                 Nhà văn Việt Nam tôn vinh.
          - Hay tại mấy lão nhàn rỗi quá chẳng có việc gì làm nên vơ bèo vạt tép, nghĩ ra mấy cái chiêu trò ấy nhỉ..
          - !!!

                                     
CHÓP CỦA ĐỈNH

          Thấy lão cứ tròn mắt ngắm cái màn hình lét to tướng trên sân khấu, tôi hỏi: Ông xăm soi gì đấy?
          - Này ông, sao lại NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐỒNG CHÍ…ĐẾN ĐỐi THOẠI VỚI NHÂN DÂN…
          - Người ta là cán bộ cả nhiệm kỳ mới xuống gặp dân một lần. Nhiệt liệt chào mừng là thể hiện lòng kính trọng chứ sao.
          - Thế à. Tớ cứ tưởng lãnh đạo là do dân bầu ra, xuống gặp dân, nghe tâm tư tình cảm của dân là trách nhiệm và bổn phận chứ                 nhỉ.
          - Ông đúng là người giời. Ai chả thích nịnh. Người ta còn sáng tác cả bài ca tung hô một ông trưởng thôn đấy. Ninh theo kiểu “bợ              sỹ”, chắc chắn sẽ được giải “chiếc bô vàng”.!
          Công bộc của dân kể cũng oai/ Cổ cồn, cà vạt, miệng cười tươi/ Bác xuống với dân là ân huệ/ Nhiệt liệt chào mừng cũng phải                   thôi/     
           Được mấy câu nịnh, quan nở mũi/ Gần dân như thế, đáng mặt mày.
 
                      Hoàng Văn Kính
      Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan