Mắt bà còn tinh lắm - Truyện vui cười: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 03:33 12/05/2026 Lượt xem: 27
MẮT BÀ CÒN TINH LẮM
         
           Vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Xê, cùng là Cựu chiến binh Trường Sơn, ông bà cưới nhau ngày còn ở chiến trường, đến nay đã trên 50 năm… Ông bà sống với nhau rất hạnh phúc, con cháu có đầy đủ nếp, tẻ. Gia đình đề huề hạnh phúc.
          Tuy nhiên, đôi lúc tuổi già cũng xẩy ra một chút không vừa ý, nho nhỏ. Có lần ông nhờ bà đơm lại cái khuy áo bị tuột chỉ, để ngày mai đi họp Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh của Phường. Bà sâu kim mãi không được, bèn nhờ ông sâu kim giúp.
          Ông nói:
          - Tưởng chuyện gì, chứ sâu kim là chuyện nhỏ; tôi sâu được ngay ấy mà!
          Sau đó ông dương mục kỉnh lên để sâu kim, nhưng sâu mãi không được. Ông mút đầu chỉ đến rát cả lưỡi, nóng cả môi mà vẫn không sâu được đoạn chỉ xanh vào lỗ kim…
          Trong lúc chờ ông sâu kim, lâu quá; bà liền ra chiếc gương ở cách cửa tủ quần áo soi gương… Bà cứ soi đi, soi lại; gương mặt xinh đẹp ngày xưa đi đâu mất rồi, mà bây giờ nhiều nếp nhăn, ngoặc đơn, ngoặc kép thế này…! Bà bèn nói với ông:
          - Chết thật, ông ạ! Không biết tại sao? Mặt tôi độ này lại xuất hiện lắm nếp nhăn, thế này?
          Sâu mãi kim không được, ông bực mình nói:
          - À ra thế! Mắt bà còn tinh lắm! 
          - Thôi bà tự đi mà sâu kim lấy, đi này! Mắt tôi kém lắm, không sâu được.
          Nói rồi ông cầm luôn cái kim và sợ chỉ trả lại cho bà…!

                          Phan Vĩnh Điển
        Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan