Đối thoại và Tuyên truyền - Truyện vui cười Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 11:26 15/06/2026 Lượt xem: 19
ĐỐI THOẠI VÀ TUYÊN TRUYỀN

          - Này, tớ thấy lộn xộn quá. Tại sao chính quyền thu hồi đất của dân lại không tổ chức đối thoại với dân mà chỉ thấy tuyên truyền thôi nhỉ.
         - Đối thoại thì ngắc ngư biết trả lời thế nào với câu hỏi tại sao số tiền đền bù lại thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Còn tuyên truyền là kêu gọi người dân hãy hy sinh vì một Hà Nội tươi đẹp hơn.
        - Hiểu rồi, hiểu rối. Đấy là cách tránh mặt người dân để khỏi phải trả lời câu hỏi: Đền bù rẻ mạt như thế có đúng với chủ trương: về nơi ở mới có cuộc sống ít nhất là bằng hoặc hơn nơi ở cũ như lãnh đạo Đảng và Nhà nước thường nói tại các diễn đàn.
      - Lấy dân làm gốc mà cứ tránh mặt dân như thế thì chả biết cái cây ấy có đứng vững được khi dông bão đổ về hay không?
 
                                                                                               PHẢI HÀI HOÀ

        - Này ông, FIFA World Cup 2026 . được tổ chức đồng thời ở 3 nước: Mỹ, Canada và Mexico. Riêng ở vòng bảng mỗi ngày có từ 3 đến 6 trận, ông có xem hết các trận đấu không?
        - Ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Phải  thức đêm, thức ngày xem cho băng hết chứ.
        - Thế bỏ mặc con mái à.
        - Phải biết hy sinh. FIFA bốn năm mới có một lần, còn vợ hôm nào chả kè kè trong chăn. Hết bóng muốn gì cũng chiều.
        - Ông nhầm rồi. Tất cả phải hài hoà. Nổi hứng bột phát, chờ đến lúc hết bóng thì chỉ còn lỗ nẻ, móc cả ngày cũng chẳng có nước chui sao được!

               Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan