Bóng đá - Chùm Truyện vui cười: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 09:43 18/06/2026 Lượt xem: 14
PHẢI DÁM HY SINH
                            
          Ông ạ. Xem các đội bóng lớn thi đấu, đêm nằm ngủ tôi cứ ao ước giá đất nước mình có một đội tuyển như thế thì nở mày, nở mũi với thiên hạ.
         - Để biến ước mơ ấy thành hiện thực, sân vận động Trống Đồng đang được xây dựng. Sân có sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi với tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới.
        - Ừ cũng nhờ cái vía là sân vận động lớn nhất thế giới ở Narendra Modi Stadium với khoảng 132.000 chỗ ngồi mà đội tuyển Ý 4 lần vô địch FIFA World Cup; 1 lần á quân và 1 lần hạng ba.
        Lão thở dài: Nhưng đất nước mình vẫn nghèo, còn bao nhiêu thứ phải lo. Chẳng biết vía lớn hay bé nhưng tốn kém quá.
       - Nhưng người dân phải dám hy sinh để vươn mình chứ. Chắc chắn sau khi khánh thành đội tuyển bóng đá Việt nam sẽ giành Cup thế giới?
 
                                                                                       DUYÊN BÓNG ĐÁ

          Cả nhà đi vắng, chỉ còn ông bà và thàng đít-cua ngồi xem bóng đa. Thấy ông bà gẩn gũi,  thằng cháu hỏi đùa:
          - Ngày xưa, lúc yêu nhau chắc ông bà tình củm lắm nhỉ?
          - Bà âu yếm nhìn ông rồi khẽ cười: Bà bị ông lừa đấy.
          Thấy thằng cháu trố mắt ra.
         Ông kể: Hồi ấy bà mê bóng đá lắm, hay sang nhà ông xem nhờ. Một hôm chả hiểu sao bà lại ngủ gật. Đầu tựa vào vai, tay đặt lên đùi ông. Sợ bà ngủ say đặt nhầm chỗ nên ông khẽ nắm lấy bàn tay bà. Lúc Pe-le ghi bàn khán giả reo ầm lên làm bà tỉnh giấc, thế là bà đổ cho ông sàm sỡ.
          - Thế mà ông cũng chịu à.
          - Phải chịu chứ, để hôm sau bà còn sang. Xem bóng đá mà chỉ ru rú một mình thì làm gì có cảm hứng.

             Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan