Tây cũng khổ - Tuyện vui cười: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 03:48 01/07/2026 Lượt xem: 28
 
TÂY CŨNG KHỔ
 
       - Này, nếu so đo, tớ thấy ở Việt Nam mình sướng bằng mấy bên Tây
       - Thật hay đùa đấy
       - Thật 100%. Ở ta nhà nào cũng có điều hoà, cái nóng cứ gọi là phải chào thua.- Nhưng ở bên Tây muốn lắp điều hoà phải có giấy phép đấy.
       - Chả trách chỉ có khoảng 20% hộ gia đình châu Âu sở hữu điều hòa. Chắc họ sợ tiêu thụ điện nhiều, phát thải làm tăng biến đổi khí hậu.
      - Phát thải đâu chả biết nhưng ở giữa lục địa già như nước Pháp đợt nắng nóng kỷ lục tuần trước đã khiến khoảng 1.000 ca tử vong, phần lớn là người cao tuổi. Nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang đối mặt với tình cảnh tương tự.
       - Ừ, có lẽ đấy là văn minh theo kiểu phương Tây. Nhưng nếu cứ lắp thì sao?
       - Cảnh sát nó đến gô cổ!
       - Có nhiều tiền, cứ sang Việt Nam mà sống. Tư bản phải gọi bằng cụ.

“KHAI…”
 
       - Này ông. “Khai phóng” là cái quái gì mà mấy hôm nay cư dân mạng ồn ào ầm cả lên.
     - À, sự việc bắt đầu từ cái đề thi văn lớp 12 được giải thích là mang hàm ý khai phóng rồi người ta dựng cái tượng đài to tướng mang tên “Nữ thần khai phóng” mô phỏng tượng “Nữ thần tự do” bên Mỹ.
     - Công trình được thi công trong năm 2026 tại Khu đô thị E.City Tân Đức (nay thuộc xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh). Nghe bảo bị dư luận phản ứng dữ quá nên bức tượng đã bị dỡ bỏ.  
     - Ông là người có học tớ hỏi: “Khai phóng” là cái  gì
     - Khai là cái mùi của nước đái, còn phóng là giải phóng cái mùi khai ấy.
     - Vậy hiểu một cách nôm na: Khai phóng là phóng ra mùi khai.
     - Mục tiêu của tinh thần này là giúp con người ai cũng được thưởng thức cái mùi khai của nước đái.
     - Kể cũng lạ. Cái mùi khai ấy có gì mà phải phóng ra nhỉ?
     - Cái đó thì phải hỏi cơ quan chức năng. Nhưng theo tớ nên gọi “khai khắm” thi chuẩn hơn!
 

                       Hoàng Văn Kính
       Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan