Cái Giấy mời - Truyện vui cười: Hồ Bá Thược

Ngày đăng: 10:18 06/06/2026 Lượt xem: 16
CÁI GIẤY MỜI
 
                                                                                                                                             Tản văn  
 
          Tổ chức lễ kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Trường Sơn Việt Nam năm nay rất đặc biệt, có sự hiện diện của Đoàn nghệ thuật Trường Sơn tỉnh Thanh Hoá được mời biểu diễn chường trình văn nghệ đặc sắc mở màn cho buổi lễ.
         Tôi đang ngóng cổ lên sân khấu, xem các nghệ sĩ có trình bày bài hát truyền thống “dô tá, dô huầy...” của họ không? Bất ngờ, tôi nhận được chiếc phong bì. Nhìn phía sau người vừa đưa, nhận ra Chủ tịch quí mến của mình. Tôi mở phong bì, bắt gặp ngay chữ to “GIẤY MỜI” trang trọng và rất đẹp. Lướt qua nội dung biết ngay đơn vị bạn mời đến dự Đại hội nhiệm kỳ đầu tiên ở một tỉnh mới thành lập. Chà! Vinh hạnh quá. Chi hội mới thành lập, đã có tiếng vang lại được Chi hội bạn biết đến, mời dự. Đúng là tự nhiên hương.
         Vừa hay anh bạn cùng “đội” đến ngồi cạnh ghế, tôi xởi lởi trong nỗi vui mừng:
        - Bạn ơi, Chi hội bạn mời, chi hội ta đi dự nhé.
        Được cái anh bạn là người mát tính, nói luôn.
       - Tôi cũng được họ gọi điện mời đến dự, còn đang phân vân…
       Tôi mừng quá, muốn bật khỏi ghế:
      - Tốt quá! Thế là “đội” ta cùng đi nhé, nhưng phải có thêm nhà thơ nữa đề phòng, họ bỏ “bom” bắt ta trình bày một cái gì đó, không lẽ tôi lại trích một đoạn truyện ngắn “Người đàn bà đi dưới nắng…”
– Tôi nhấn mạnh thêm để anh bạn yên tâm
- Tất nhiên rồi, thơ ca bây giờ đang lên ngôi đấy!
         Anh bạn dè dặt hỏi lại:
         - Mình đi đông người thế này (3 người) họ lấy đâu bù vào tiền ăn. Tôi động viên cho bạn yên tâm:
       -  Về phía bạn, chắc họ không chi li đâu. Mình ở xa đến họ mừng không hết nữa là. Nếu còn lăn tăn, mình chia sẻ với họ một chút, chẳng sao đâu. Với lại, các đoàn ở xa đến dự với ta cũng vài ba người đó thôi. Tôi chỉ lăn tăn xuất phát 6 giờ với 38 cây số, liệu có kịp thời gian họ mời 7 giờ họp hay không?
          Sáng hôm sau, cửa phòng ngủ đập thình thình, giọng vợ tôi:
         - Ông ơi, 7 giờ rồi đấy. Ông ốm hay sao mà giờ này chưa dậy?
         - Không, tôi không ốm, nhưng vì cái giấy mời này.
         - Lại giấy mời đám cưới hả?
         - Không phải thế. Đây là  giấy mời họp.
          Rõ khổ bà ấy cứ ám ảnh tôi nhận được cái giấy mời đám cưới cách đây vài tháng. Bạn hữu 40 năm “mất mặt” không liên lạc với nhau, bây giờ bỗng dưng mời đến mừng đám cưới cháu. Thậm chí, tôi tưởng tượng đến chóng mặt mà không nhớ ra khuôn mặt ông bạn ấy nữa. Tất nhiên, tôi không đến dự đám cưới vô duyên ấy làm gì.
         Nhưng tôi lại băn khoăn về cái giấy mời họp của đơn vị bạn, vì cứ ngỡ họ sát nách Hà Nội. Ai dè đêm qua mất ngủ mò mẫm vào anh Goolgle, mới té ngửa địa điểm họp ở tỉnh cũ sát biển, cách Hà Nội 120 cây số, đi 2 giờ rưỡi ô tô, gấp 3 lần khoảng cách mơ tưởng ban đầu. Khi vợ biết tôi đi họp xa thế, khuyên tôi không đi. Tôi hãnh diện nói với vợ:
          - Nhưng anh là Chi Hội trưởng cơ mà - Vợ nói ngay.
          - Trưởng không đi, thì phó đi, chẳng ai bắt nạt anh?
          Nghe ra vợ nói có lý thật, nhưng Phó không đi, Uỷ viên không đi. Vậy chỉ có Trưởng là đích danh phải đi thôi. Nhưng xem kỹ giấy mời có phải đích danh tôi đâu. Tên tôi có dấu nặng, mà ở đây là dấu sắc cơ mà? Tất nhiên tôi là người dễ tính, một chút sai sót có đáng gì, không ngại về điều đó, mà chỉ ngại một chút về sự chia sẻ khi cần thiết mà thôi. Chợt nghĩ đến đây, mặt tôi tái xám vì nỗi sợ hãi,”thân cô, thế cô” một mình trên đường, không may trái gió, trở trời ngất xỉu vì đường xa, nắng nóng với cái tuổi gần 84, có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, tính sao?. Có lúc, trong đầu đã le lói nghĩ, nên chăng từ chối dự họp, nhưng thấy không ổn lắm, Chi hội bạn sẽ trách sao không cử người khác thay thế mà cứ nhất thiết phải đúng tên ông?
          Tôi rất hân hạnh được cầm cái giấy mời trên tay, mà lòng thầm mong, điều kỳ diệu sẽ đến với mình?

                                                                                                                                        Seasons Avenue 18-5-2026
                   Hồ Bá Thược
 Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan