Đá nên lập mưu ý định cởi quần châu!

Ngày đăng: 10:28 16/10/2017 Lượt xem: 1.093
Truyện vui có thật ở Trường Sơn

                              ĐÁ NÊN LẬP MƯU Ý ĐỊNH CỞI QUẦN CHÂU !

          Năm 1974, Trung đoàn bộ Trung đoàn đường ống 537 đóng ở Bạc gần trục đường 128 A, tỉnh Tà Ven Oọc (nay là tỉnh Sê Kông, Lào). Lần ấy Trung đoàn triệu tập cán bộ về học tập Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng số 20 và 21. Nhân dịp này lãnh đạo trung đoàn chủ trương tranh thủ bồi dưỡng sức khỏe cho đội ngũ cán bộ. Từ nhiều tháng nay, toàn lực lượng trung đoàn dồn sức phấn đấu cùng các đơn vị đường ống hoàn thành kế hoạch lắp đặt đường ống xăng dầu xuyên Trường Sơn vào Bù Gia Mập.
      Cô y tá Nguyễn Thị Châu, quê Thanh Hóa thuộc Ban 5 được giao nhiệm vụ lên danh sách cán bộ các đơn vị về dự tập huấn để báo xuất ăn trung táo. Cô đến gặp Trần Thanh Định, trợ lý tham mưu Tiểu đoàn 15, trình bày:
- Anh cho em xin danh sách cán bộ hiện có mặt nghỉ trong nhà này để em báo ăn theo tiêu chuẩn trung táo ạ.
- Em ghi đi. Trần Thanh Định hất hàm bảo y tá Châu. Rồi anh đọc to:
- “Đá, Nên, Lập, Mưu, Ý, Định, Cởi, Quần, Châu”. Anh đọc lại nhé: Đá Nên Lập Mưu Ý Định Cởi Quần Châu. Ghi cho chính xác vào. Vừa nghe Trần Thanh Định đọc lại, y tá Châu chợt kêu toáng lên:
- Phải gió cái anh này! Đừng có đùa nhảm nhé! Lúc này mọi người có mặt trong căn nhà cũng ré lên cười như bị ma làm. Y tá Châu mặt đỏ lựng.
- Đùa là đùa thế nào! Không ghi thì thôi nhé! Định chưa nói dứt lời thì y tá Châu đã vội bỏ chạy. Cô nước mắt ngắn nước mắt dài báo cáo sự việc với lãnh đạo Ban 5 và Chính ủy Trung đoàn Hồ Tấn Mạnh.
- Tụi bây mần chi rứa hả bây? Chính ủy nhanh chóng xuất hiện với câu nói giọng Huế đặc sệt. Biết Chính ủy đến cự nự về câu chuyện danh sách cán bộ mà Trần Thanh Định vừa đọc cho y tá Châu ghi. Anh em lại ré lên cười. Trần Thanh Định vội đưa tờ danh sách cán bộ đang ở trong ngôi nhà này cho Chính ủy Mạnh xem. Liếc nhanh tờ danh sách: “Đá, Nên, Lập, Mưu, Ý, Định, Cởi, Quần, Châu”, Chính ủy nhíu mày lẩm nhẩm đọc. Thấy thế Trần Thanh Định vội giải thích:
- Thưa Chính ủy: “Đá” là anh Đinh Quang Đá, quê Nghệ An, Tiểu đoàn trưởng D12. “Nên” là anh Nguyễn Văn Nên, Chính trị viên Tiểu đoàn 12. “Lập” là anh Trần Xuân Lập, quê Thái Bình, trợ lý tham mưu. “Mưu” là anh Nguyễn Đình Mưu, quê Thái Bình, trợ lý tham mưu Tiểu đoàn 9. “Ý” là cậu công vụ  Nguyễn Như Ý, quê Hưng Yên. “Định” là em – Trần Thanh Định, quê Thanh Chương, Nghệ An, trợ lý Tham mưu Tiểu đoàn 15. “Cởi” là Nguyễn Đình Cởi, quê Hải Phòng, công vụ tiểu đoàn 9. “Quần” là Trần Trọng Quần, quê Hưng Nguyên, Nghệ An, Đại đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn 12. Còn “Châu” là Chính trị viên đại đội 2, tiểu đoàn 12 ạ. Đấy Thủ trưởng xem - Định chỉ tay vào anh em cán bộ đang đứng quanh mình - toàn người thật việc thật cả. Em nào dám bịa tên một ai ! Thế mà cô Châu cứ tưởng bọn em trọc đểu cô ấy mới khổ chứ ạ!
     Chính ủy đọc lại tờ danh sách một lần nữa, rồi ông đảo mắt nhìn các cán bộ đang có mặt trong nhà. Hiểu ra sự việc, ông vội phá lên cười. “Đá Nên Lập Mưu Ý Định Cởi Quần Châu”. Cậu xếp danh sách thế này thì đến tau cũng cười muốn chết nữa là con Châu!
 
Thành Long
(Ghi theo lời kể của Trung tá Đinh Quang Đá, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật Sư đoàn 471, nguyên Chủ tịch Hội TS Sư đoàn 471 Miền Trung – Tây Nguyên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tin tức liên quan