* Chùm chuyện vui của Nguyễn Đại Duẫn CTV Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn

Ngày đăng: 06:47 22/02/2018 Lượt xem: 775
CHÙM CHUYỆN VUI CỦA NGUYỄN ĐẠI DUẨN
CỘNG TÁC VIÊN TRANG TT&BT TRƯỜNG SƠN TẠI QUẢNG BÌNH

GẬY BÀ ĐẠP LƯNG ÔNG
 
Vườn chuối nhà sắp tết thường hay mất trộm. Người vợ tức lắm. Một hôm vợ ra chợ mua một chiếc bẫy chuột về để bẫy.
Chồng thấy thế liền bảo: - Đừng làm thế em ạ, thất đức lăm! Người ta có ăn cắp dăm ba quả chuối đáng là bao …
Nói rồi người chồng cất bẫy đi.
Mọi chuyện êm trôi.
Một hôm, người chồng ra vườn chặt buồng chuối chín để chuẩn bị cúng tết. Bỗng phựt,  tiếng kêu của cái bẫy và sau đó là tiếng người: - Ai! Ai… ! Cứu tôi với… !
Người vợ ở trong nhà nghe vậy bỗng thét lên sung sướng: - Đáng đời nhé! Chừa cái thói ăn cắp…Anh ơi! Ra mà bắt trộm nè… !
Người chồng hét lên, rên rỉ: - Anh đây nè, anh là thằng trộm chuối đây nè…!!!
Người hàng xóm chạy vội ra xem và cùng giúp đưa anh ta vào nhà, miệng xuýt xoa: - Trời! gậy bà lại đập lưng ông rồi…!
 

 
 CÒN HƠN CẢ NÓI KHOÁC

Đầu xuân, mấy ông hàng xóm rảnh rỗi ra quán rượu nhâm nhi vài chén chúc nhau.
Rượu vào lời ra.
Ông thứ nhất : - Các bác ạ ! Thàng cháu nhà tôi không biết nó làm cơ quan hay doanh nghiệp gì to lắm. Tết này nhận thưởng, nó đưa về chiếc xe A bơ lach  bơ liếc gì đó to ơi là to nhé. Tiếng nổ nghe sướng cả tai.
Ông thứ hai : - Ôi dào ! Con tôi dạo này lên trưởng phòng phèo gì đó mà tôi còn chưa khoe nữa là. Nó mua cả xe con láng cóong, nổ êm như ru.
Ông thứ ba : - Thế đã nhằm nhò gì. Thằng con tôi dạo này nó được lên giám đốc vừa làm kế toán vừa làm lái xe. Vừa rồi nó mua chiếc xe to đùng, nổ vang cả làng còn nghe.
Ông hàng xóm đi ngang, nghe vậy cũng chen vào :
- Ôi ! Các bác ạ. ! Xe con, xe bố thế đã thấm vào đâu ! Bà nhà tôi hôm qua đi chợ còn mua cả xe  « cháu » nữa cơ đây.. !!!
 
 Nguyễn Đại Duẫn
CTV Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn
tin tức liên quan