Chùm chuyện vui

Ngày đăng: 06:53 03/12/2018 Lượt xem: 762
CHÙM CHUYỆN VUI


 
Giúp nhau
- Này anh bạn, tôi đi chợ bỏ quên ví tiền ở nhà, anh cho tôi mượn 500.000 đồng được không?
- Rất tiếc tôi không có sẵn, nhưng tôi có cách giúp anh có ngay số tiền ấy.
- Cách nào thế, phiền anh chỉ giúp tôi?
- Trong túi anh có 10.000 đồng không?
- Có, tôi có tới 50.000 đồng cơ...
- Anh hãy đưa 10.000 đồng cho anh Grab bike, họ sẽ đưa anh về tận nhà lấy ví!

Còn nguyên
Người phụ nữ đi chợ về than phiền với chồng:
- Anh nghĩ xem, cầm một triệu đồng đi qua đi lại đã bay hết!
- Vậy thì hôm sau cô ra đấy cứ đứng im, tiền của cô làm sao bay đi được!
 
Vợ sai
Người đàn ông mang đồng hồ đến cửa hiệu sửa chữa:
- Tôi đã lên dây cót suốt tuần mà nó không chạy.
- Ông để nó lại ở đây một tuần được không?
- Tốt quá, anh làm chứng luôn cho tôi nhé.
- Ông cần làm chứng vấn đề gì?
- Vợ tôi bảo: “Mang cái đồng hồ này ra hiệu, người ta sửa ba phút là xong”!

Phạm Sinh sưu tầm
tin tức liên quan