Khóm Khoai nước - "Giáo cụ trực quan" cho sinh viên "mua điểm" - Chuyện vui của Phạm Sinh

Ngày đăng: 08:04 14/12/2019 Lượt xem: 1.086
KHÓM KHOAI NƯỚC - GIÁO CỤ TRỰC QUAN
CHO SINH VIÊN “MUA ĐIỂM”
 
         Kính thưa anh chị em và các bạn! Bà xã nhà tôi từ quê ra tỉnh ở mới được mấy năm nay, cái “máu” “Thực túc, binh cường”của người nông dân vẫn cứ dong duổi theo bà ấy… Thế rồi một góc sân thượng trước cửa căn Chung cư nhà tôi đã được bà ấy “biến” nó thành một “Trang trại” mini …
         “Trang trại” của bả ấy nào:
Rau cải, Thiên lý,
Bí đỏ, Rau ngò,
Cải cúc lò xo,
Xả gừng kho cá,
Rồi các loại lá –
Ngải cứu, Xương xông…
Hoa bả cũng trồng,
Suốt ngày chăm tưới…
         Có một điều tôi thấy lạ đến “không bình thường” Trong hàng trăm chiếc thùng xốp trồng các loại cây nói trên của bả, có một thùng “xốp đại” bả trồng mấy khóm “Khoai nước”. Nói có sách, mách có chứng – Tôi “Lai” ảnh lên để mọi người xem này…
         Anh chị em và các bạn biết không – Thứ “Khoai nước” này là “Đặc sản” của “Đặc sản” ở quê tôi đấy, ngày xưa dân quê tôi thu hoạch thứ này, những củ khoai “nhầng” (nhỏ) thì nấu món canh khoai còn những củ “Cái” (to) thì nấu lẫn với cám gạo cho lợn ăn… Còn bây giờ thứ này lại là đầu bảng của các loại đặc sản trong ẩm thực … Các Nhà hàng hạng sang mới có món “Súp” Khoai nước, Khách Vip bây giờ họ ngại ăn “Súp” Tôm hùm hay Cá hồi…vì nó “dư chất” dễ gây ra bệnh Gút… Và đương nhiên “Súp” Khoai nước trở thành món “Khoái khẩu” của họ. “Trộm vía” chính tôi đã có lần được thưởng thức món này trong lần vợ chồng tôi được vợ chồng cô bạn thân chiêu đãi tại một Nhà hàng Vip nhất thành phố Thái Bình, quả là ngon, ngon đến… “Thiên thần”.
         Rồi vào ngày nọ thấy mấy khóm “Khoai nước” mơn mởn trước của đến độ thu hoạch, tôi “liều” đặt vấn đề nấu “Súp”… Ai dè gặp ngay phản ứng của bà xã – Bà bảo:
- “Ông cứ để đấy tôi có việc, tôi đố ông bói đâu ra những khóm Khoai nước mơn mởn giữa lòng “Thủ đô” này. Tôi muốn lấy nó để làm “Giáo cụ trực quan”.
         Thoáng nghe tôi ngỡ bà xã “Chơi chữ” mình rồi đây, bởi tôi có cái tật cứ rảnh chút lại vùi đầu vào cái Laptop chẳng quan tâm chi tới mọi việc trong gia đình, bà xã thường nhắc tôi với dụng ý tốt đó là – Ngồi máy tính nhiều rất có hại cho sức khỏe… Chắc bả muốn sử dụng hình ảnh “Nước đổ lá khoai” để ám chỉ hành động “Vợ bảo chồng không nghe” của tôi đây…
         Nhưng may thay ý tưởng của bà xã nhà tôi không phải như tôi hiểu mà theo đó bà lại bảo tôi rằng:
- Ông lên mạng “Quảng cáo tuyên truyền” cho tôi – Tôi muốn “mời” tất cả những Sinh viên đang theo học ở các trường “Học đại” hay “Đại học” nào đấy mà bố mẹ chúng nó đã tìm cách “tiến thân” cho nó bằng cách… “Mua điểm”…Tôi chỉ muốn lấy công cụ “Giáo cụ trực quan” – Mấy khóm Khoai nước này để nói với các cháu rằng: Tố chất và năng lực học tập của các cháu có hạn mà lại theo học ở các trường “Đại học” thì chẳng những các cháu không theo được, kiến thức thầy dậy nhồi nhét mấy cũng không tiếp thu được – Ví như “Nước đổ lá khoai” thôi hơn nữa như vậy các cháu đã tự mình làm khổ cho mình… Và nếu các cháu cứ cố tình “Mua điểm” để theo học kiểu “Học đại” thì sau này các cháu lại “hiến” cho đời, cho xã hội những lớp người luôn đồng hành với câu ví “Nước đổ lá khoai” mà thôi…
         Ôi! Té ra bà xã nông dân nhà tôi cũng thâm thúy ra phết… Tôi thật may mắn không bị bà ấy ví mình vào hạng người “Nước đổ lá khoai” …

 
Phạm Sinh 

tin tức liên quan