"Hú hồn" - Truyện vui của Quang Chính

Ngày đăng: 08:25 05/04/2020 Lượt xem: 662
TRUYỆN VUI CỰC NGẮN THỜI COVID-19
 
HÚ HỒN…
 
         Hết giờ làm, điện thoại báo tin nhắn: “ Chồng ghé qua siêu thị mua thêm cân dò cùng ít trái cây để ăn bây giừ và bữa tối nhe...”.
         Sửa lại khẩu trang cho đúng cách, không quên nâng cặp kính đen to bự tôi lên xe phóng gấp.
       Đường vắng lặng. Hầu như không phải dừng đèn đỏ, chỉ một loáng tôi đã đến Plaza Thành Đô. Cửa tự động hé mở, vừa lách mình vào bất ngờ bị tay bảo vệ tiến lại gần dí một vật dài dài, trăng trắng giống khẩu súng vào trán. Thoáng nghĩ: súng phải mầu đen chứ, nhưng theo phản xạ tự nhiên, tôi vội đưa hai tay lên trời ngỡ mình vi phạm điều gì đó mà camera an ninh siêu thị ghi được.
        Chưa kịp định thần, bảo vệ đã nhoẻn miệng cười kèm tiếng hô đanh, gọn: “ Ba mươi bẩy độ C. Chuẩn!”.
         Chợt hiểu, tôi hạ tay xuống và bước nhanh đến quầy thực phẩm chọn hàng. Ở nhà vợ đang đợi…
QUANG CHÍNH
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Lao Cai

tin tức liên quan