Chùm Truyện vui cười của Hoàng Văn Kính **

Ngày đăng: 07:07 28/06/2020 Lượt xem: 519
Chùm Truyện vui cười của Hoàng Văn Kính


Vừa đá, vừa thổi.
Ông bố đưa cái còi cho cậu con trai: Con đá kém quá, sút 10 quả mà chỉ trúng có 3 còn ra ngoài tới 7 quả. Bây giờ bố có việc, cứ sút quả nào trúng thì tuýt còi. Bố chấm điểm và sẽ có thưởng - Vâng ạ.
Thằng bé sút 2 quả liền, không thấy nó tuýt còi, ông bố lắc đầu ngao ngán.Từ quả thứ 3 thấy nó tuýt còi liên tục, ông bố khen: Có tiến bộ.
Lúc vợ đi thể dục về ông tự hào khoe: Em ơi, thằng Ken nhà mình tiến bộ thật, nó sút quả nào trúng quả ấy, cứ như danh thủ Pele ý.
Chị vợ bữu môi: Em mà chơi kiểu vừa đá vừa thổi á 10 quả trúng cả 11. Vua Pê-lê cũng phải lễ mễ xách dép theo mà xin chữ kí.
 
Đều hỏng.
Ông bố cầm cái roi dứ dứ: Con rất hỗn, bố bảo con không chịu nghe gì cả.
Thằng bé sợ quá chạy vội vào bếp ôm lấy chân mẹ: Mẹ ơi không nghe lời người lớn như vậy có phải là trên bảo dưới không nghe hở mẹ.
-Đúng quá đi chứ - Ông bố ở ngoài sân nói to – Trên bảo mà dưới không nghe như vậy là rất hư.
-Thế người lớn có hư không mẹ.
-Người lớn là bề trên, đã bảo dưới phải nghe – Ông bố quát - Sao lại hư.
Bà vợ từ trong bếp nói vọng ra: Có cái roi trong tay mà không bảo được con.  Trên bảo dưới không nghe. Cả trên và dưới đều chẳng ra gì.


Hoàng Văn Kính 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 

 
tin tức liên quan