Chùm truyện vui số 5 năm 2021 của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 02:15 18/04/2021 Lượt xem: 508
Chùm truyện vui số 5 năm 2021 của Hoàng Văn Kính
 
Thiên đàng ở phía trước.
       Cùng ngồi chung một ghế trên chuyến xe buýt là một cô gái trẻ ăn mặc hiện đại và một cha cố. Trong lúc đang đọc, chẳng may quyển kinh thánh tụt ra khỏi tay, vị cha cố cúi xuống nhặt và vô tình để một tay lên đùi trần cô gái. Nàng ngồi im, cha cố cứ để vậy, một lúc sau nàng nhỏ nhẹ:
-Thưa cha, khi đọc kinh thánh, cha có nhớ ở trang 143 dòng thứ 15 từ trên xuống chúa răn dậy những gì không ạ.  Sao cha không làm theo lời chúa ạ.
       Cha cố toát mồ hôi hột tưởng mình đã làm điều gì thất đức, vội vã  ra nơi có ánh đèn và đọc được ở trang 143 dòng thứ 15 từ trên xuống có viết:
-Hãy cố gắng lên con, phía trước là thiên đàng.
       Trở lại ghế, cha nói nhỏ với cô gái: Hãy tha tội cho cha, chúa đã dậy thì cha không thể từ chối. A men.
  
Báu gì
       Bạn bè lâu ngày mới gặp lại, giọng nó rầu rầu:
-Yêu nhau ngần ấy năm thế mà đùng cái nàng chê tớ rồi lên xe hoa với đứa khác. Chẳng hiểu con gái thời này thế nào, não hết cả long.
       Tôi an ủi: Nếu nàng hờ hững đi lấy chồng/ Quẳng vô sọt rác thế là xong/ Gái đẹp thời nay đâu chẳng có/ Chèo kéo làm chi mớ bòng bong.
-: Cứ để cô ấy đi lấy chồng/ Mình tìm em khác thế là xong/ Vung tay khua khoắng đâu chẳng có/ Ve chai ngữ ấy báu gì đâu.
-Ấy chết, đừng có khua khoắng lung tung. Muốn nhanh nhưng không được ẩu. Tất cả phải làm đúng quy trình.
Hắn sửng cồ: Ối dào, chỉ vẽ chuyện. Quy trình là thứ linh tinh, chỉ để làm bậy hay ho nỗi gì. Tớ đếch cần.

Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan