Chùm thơ về "Biển" của Trịnh Ngọc Dự

Ngày đăng: 09:05 05/08/2022 Lượt xem: 207
Chùm thơ về "Biển" của Trịnh Ngọc Dự
 
BIỂN

Mười năm ở với rừng
Bốn mặt rừng già im ắng lạ
Về thấy biển ngày đêm... Thương biển quá!
Lòng không muốn nghỉ ngơi.

Vĩnh Linh, 9/1974

HẸN

Hẹn từ mùa hạ đến mùa đông
Biển xa, sóng về dội trong lòng
Mấy bước gặp nhau đành khuất mặt
Phi lao, bờ cát mịt mờ trông...

 


MỘT MÌNH Ở BIỂN
 
Mùa hè đến... Đã qua rồi lời hẹn!
Thu đã về gió bảng lảng trên cao
Biển tung trắng muôn cánh tay đùa giỡn
Anh lặng yên cho sóng giội qua đầu
 
Nước vẫn xanh và trời vẫn xanh
Biển mặn thế chưa bao giờ thôi khát
Sóng vẫn đánh chưa hề ngưng dào dạt
Nhưng bây giờ trước biển chỉ mình anh!
 
Biển vẫn dâng hơi ấm tự lòng mình
Biển tưới mát những ngày hè nóng nực
Em không đến tất thảy đều nhòa nhạt
Trước mênh mông biển cả một mình anh!


TRỊNH NGỌC DỰ

tin tức liên quan