"Cà phê Tiệm xưa" - TG: Lê Lợi

Ngày đăng: 09:00 04/02/2025 Lượt xem: 46
-------------------
 
CÀ PHÊ TIỆM XƯA
Bs Lê Lợi.

 
       Là một trong ba thành phố ở miền Bắc được thành lập từ thời thuộc Pháp cùng với Hà Nội và Hải Phòng, Nam Định vẫn còn giữ lại được những phố cổ. Tại các phố đó có những ngôi nhà mà tuổi đời đã từ hàng trăm năm mang kiến trúc thời Pháp xưa.   
       Ngày đầu tiên của năm 2025, mấy người bạn cựu học sinh cấp 3 Lê Hồng Phong niên khóa 1976-1979 chúng tôi đến ngôi nhà số 104 mang tên Tiệm Xưa ở phố nhỏ Ngô Quyền để uống café cùng với không gian hoài cổ.
       Được chủ nhân cho biết ngôi nhà kiểu Pháp này được xây dựng cách đây hàng trăm năm, ngày trước đã từng được một cô Công chúa nước Bỉ rất thích thú, muốn mua để ở nhưng rồi không thành. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, của đạn bom các cuộc chiến tranh từ thời chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến tranh chống phá hoại của đế quốc Mỹ cùng với biến đổi khắc nghiệt của khí hậu nên ngôi nhà bị xuống cấp nghiêm trọng. Tường bong tróc, rêu phong, sàn gỗ bị mục nát…nhưng do nhiều lý do mà mãi đến gần đây ngôi nhà mới được thế hệ thứ hai của chủ nhân ngôi nhà đầu tư trùng tu vẫn theo kiểu kiến trúc của Pháp. Ngôi nhà có nhiều vật dụng được chủ nhân mang về từ châu Âu như bộ bàn ghế, chiếc tủ gỗ, đèn chùm…đặc biệt có chiếc đồng hồ côn có tuổi đời từ năm 1756.  
       Trong khuôn viên của ngôi nhà, ta có thể nhâm nhi đồ uống ở chỗ ngồi riêng tư hoặc có chỗ rộng rãi cho cả nhóm tụ bạ trò chuyện. Có một phòng hát nhỏ sức chứa độ hai chục người mà ở đó, ta có thể hát karaoke cho nhau nghe hoặc cùng nhau biểu diễn với những dụng cụ thô sơ như guitare, trống, piano…mà chủ nhân chuẩn bị sẵn trên cái sân khấu mini.  
       Phía trước căn nhà số 104 Ngô Quyền được quét sơn màu vàng, cái màu vàng đặc trưng của các căn biệt thự của Pháp ở Việt Nam. Bức tường vàng được ánh mặt trời chiều đông chiếu vào gợi cho sự ấm áp khi trời se se lạnh.
       Đến phố Ngô Quyền, trái tim tôi dường như trùng lại bởi kỷ niệm thuở xa xưa. Tròn bốn chục năm trước sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại Nam Lào về nước tôi trở thành sinh viên Đại học Y Thái Bình. Vào kỳ nghỉ hè năm thứ nhất về Nam Định, tôi đã quen một cô gái xinh đẹp có nhà ở phố Ngô Quyền, lúc ấy em đang ôn thi đại học, từ đấy phố nhỏ Ngô Quyền trở nên quen thân…
       Đến với Café Tiệm xưa số 104 Ngô Quyền, bạn sẽ thấy cuộc sống chậm lại.

 

Đến Tác giả Lê Lợi (thứ 4 trái sang) cùng nhóm bạn vui Xuân mới tại "Tiệm xưa" 

Lê Lợi
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan