ĐÊM ĐÊM GẦN SÁNG
Tặng chiến sĩ Trường Sơn
Khói lửa cháy, bom...khu đèo, rừng
Là chúng đánh bom... ngăn chặn xe
Đánh cả xuống sông ... đường "ngầm"
Nhiều đêm đêm nhất là gần sáng
Nửa đêm đến gần về sáng
Đạn bom rền hòng ngăn chặn xe qua
Xe vẫn theo nhau
Xe ta không có quản nề
Lao nhanh nhanh tiến lên
Mang theo nặng tình quê
Gặp nhau đêm lưng đèo khói lửa
Cả đêm thâu em vá đường tu sửa
Để thông đường...
em đón xe đi
Bên hố bom dày
Đoàn xe vẫn leo dốc phăng phăng
Đi ra ngoài tiền phương
Xe ra tận chiến trường
Góp công cho thành công thắng lợi
Bắc Nam ta yên bình nơi nơi
Để hoà bình cờ thắm đất trời
Hát ca cõi người vang vọng ngàn sau...
------------
(Thơ hát điệu Giữa đêm hôm rằm
Dân ca Quan Họ Bắc ninh ).
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn