 
												
												
                
	 
	Địa danh xưa và nay
	
	                          
	                           CÓ MỘT MIỀN DU LỊCH TÂM LINH
	
	   
	Đó là khu Di tích lịch sử văn hóa đền Bảo Hà thờ danh tướng Hoàng Bẩy tọa lạc
	
	uy nghi dưới chân đồi Cấm soi bóng xuống dòng sông Hồng cuộn chảy về Biển
	
	Đông, hàng năm thu hút hàng vạn lượt du khách cả nước đến chiêm bái. Điều
	
	đáng nói khu du lịch tâm linh này do đồng chí Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội  
	
	Truyền thống Trường Sơn tỉnh Lào Cai được chính quyền địa phương giao nhiệm
	
	vụ điều hành trên cương vị Trưởng ban quản lý từ năm 2003 đến nay.
	
	   
	 
	                                 Nghi thức rước kiệu trong lễ hội Đền Bảo Hà
	 
	Theo đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai rẽ xuống nút giao IC 16 ra quốc lộ
	
	 
	279 điểm dừng chân là xã Bảo Hà, Bảo Yên ( Lào Cai). Còn muốn tận hưởng không
	
	 
	khí trong lành, thỏa sức ngắm nhìn để tìm hiểu những vùng đất ven sông Hồng du
	
	 
	khách cũng có thể chọn phương tiện đường thủy hoặc đi tàu tốc hành Hà Nội –Lào
	
	 
	Cai để đến với Bảo Hà. Nơi đây có  một ngôi đền đã được nhà nước xếp hạng di tích
	
	 
	lịch sử văn hóa từ những năm 90 của thế kỷ trước. Đền quay mặt hướng Đông nam
	
	 
	tựa lưng vững chãi dưới chân đồi Cấm, trong khuôn viên rợp bóng hoa ngọc lan thoảng
	
	 
	ngát hương thơm, bên cạnh là dòng sông Hồng uốn lượn tựa thế rồng thiêng đang
	
	 
	cuộn mình canh giữ. Theo tương truyền vào cuối đời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng( 1740-
	
	 
	1786) tướng Hoàng Bẩy ( họ Nguyễn)  được triều đình giao cho trọng trách trấn giữ
	
	 
	vùng biên ải phía Bắc dẹp giặc thù giữ yên bờ cõi. Trong một trận huyết chiến không
	
	 
	cân sức với kẻ thù nơi đầu sông, ông bị tử trận, thi thể ông trôi dạt về Bảo Hà, dân
	
	 
	làng vớt lên an táng và lập đền thờ ghi nhận  công lao của vị tướng tài, đức độ. Ngôi
	
	 
	đền được thiết kế mang đậm nét văn hóa truyền thống theo thuyết phong thủy .Có tiền
	
	 
	án, hậu trảm, tả phù, hữu bật với lối kiến trúc độc đáo từ cổng tam quan nội, ngoại đến
	
	 
	các cung Cấm, cung Công đồng, phủ chúa sơn trang, lầu Cô, lầu Cậu.Kiến trúc được 
	 
	chạm trổ tinh xảo với những khung cửa võng sơn son, thiếp vàng trang trí hình rồng, 
	 
	phượng cùng những hoa văn tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc thế kỉ XVIII…Cung thờ 
	 
	chính của tướng Hoàng Bẩy uy nghi trong sắc phục màu xanh đặc trưng miền sơn cước, 
	 
	ngự  trong khám kính được chạm khắc tinh sảo với đường nét hoa văn dát vàng 
	 
	 
	
	 
	 
	                              Những thời khắc thiêng liêng của Lễ hội Bảo Hà
	 
	Đây là biểu hiện sinh động lòng biết ơn, trân trọng của các thế hệ người dân Việt Nam
	
	đối với vị tướng đã được vua Minh Mạng( Thiệu Trị ) thuộc triều Nguyễn, phong tước
	
	hiệu Trấn an Hiển liệt, còn ngôi đền được cấp sắc phong “Thần Vệ Quốc”
	
	   
	         Cách không xa di tích đối diện bên tả ngạn nằm trong quần thể di tích là Đền Cô
	
	Tân An. Tục truyền rằng: con gái tướng Hoàng Bẩy có tên húy Nguyễn Hoàng Bà Xa
	
	là cánh tay đắc lực sát cánh cùng cha mình chiêu dụ các thổ ti, tù trưởng luyện tập
	
	binh sĩ, rèn giũa khí giới, dự trữ lương thảo. Khi bà mất được nhân dân trong vùng
	
	ngưỡng mộ lập đền thờ ghi tạc công đức người con trung hiếu vì thế ngôi đền còn có
	
	tên “Cô Bé thượng ngàn”. Sự kiện gắn với nhân vật lịch sử cho biết với tài thao lược
	
	và lòng dạ bao dung, tướng Hoàng Bẩy cùng con gái giúp dân trong vùng thuộc xã
	
	Khảo Bàn, tổng Khánh An gồm người Dao, người Thổ, người Nùng áo xanh một
	
	lòng, một dạ, bảo vệ vững chắc miền biên ải và xây dựng cuộc sống no ấm.
	 
	
	
	  
  
	           
	       Đoàn cán bộ TW Hội do Chủ tịch Võ Sở làm trưởng đoàn chụp ảnh lưu niệm dịp 
	đến thăm khu Di tích
	 
	       Bên cạnh lễ Thượng Nguyên ngày 17 tháng giêng là lễ hội đền Cô, còn lễ hội 
	chính diễn ra vào ngày 17/7 âm lịch, ngày mất của tường Hoàng Bẩy sau tết “xá tội vong
	
	nhân” du khách từ khắp mọi miền đất nước lại nô nức đổ về đây trảy hội. Nhiều nội
	
	dung và hình thức hoạt động phong phú giàu sắc thái dân gian như: sau nghi thức
	
	cúng trên chính điện thờ tướng Hoàng Bẩy để cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng
	
	bội thu, dân tình khỏe mạnh, yên vui là lễ dâng hương tưởng niệm, tế nam, tế nữ, hát
	
	chầu văn . Đặc sắc nhất trong ngày hội có tổ chức nghi lễ rước kiệu từ đền Cô sang
	
	đền Ông với ý tưởng tái hiện hình ảnh hội binh của tướng Hoàng Bẩy. Sau phần đại lễ
	
	trong tiếng chiêng, tiếng trống rền vang, đoàn rước lộng lẫy cờ hoa với kiệu, cờ, tàn,
	
	lọng và nghi trượng chuyển động theo đoàn múa lân uốn lượn mừng vui thắng trận.
	
	Được bồi đắp kết tinh, hội tụ và lan tỏa do cộng đồng sáng tạo, lễ hội đền Bảo Hà, đền
	
	Cô Tân An diễn ra trong không gian thiêng với cảnh quan sơn thủy, hữu tình đã tạo
	
	nên một bức tranh tổng thể đa sắc màu về đời sống văn hóa tinh thần của làng quê
	 
	
	
	   
	          
	 
	      Trưởng ban quản lý khu di tích đền Phạm Văn Chiến(bìa trái)cùng Chủ tịch và Phó 
	Chủ tịch thường trực Hội truyền thống Trường Sơn Việt Nam
	 
	        Đến với miền du lịch tâm linh, mỗi người có dịp hướng về cội nguồn, ôn lại truyền
	
	thống hào hùng của dân tộc, tìm hiểu công lao sự nghiệp, nhân cách của danh nhân.
	
	Thắp nén tâm nhang trong tiếng chuông ngân giữa chiều buông với vẻ uy nghiêm, linh
	
	thiêng của chốn tâm linh du khách bỗng thấy lòng thanh thản để càng thấu hiểu hơn
	
	cuộc sống, yêu hơn quê hương, đất nước…
	
	                                                                                   Bài, ảnh: Quang Chính