"Ngu quá" - Ngẫm sự đời của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 05:51 10/06/2024 Lượt xem: 39
Ngẫm sự đời
 
NGU QUÁ
 
          Mọi ngày lúc nào mặt mũi lão cũng phưng phửng, mở mồm ra là gang, là thép vậy mà hôm nay bỗng ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước, tôi vỗ vai hỏi: Bị vợ đạp xuống gầm giường à.
          Lão chậm rãi ngước đôi mắt đau khổ lên: Còn hơn cả thế. Mất hết rồi.
          -Bị trộm, đã báo Công an chưa.
          -Trộm cắp gì đâu, thấy thiên hạ tranh nhau mua vàng, vợ chồng tớ vơ vét được xu nào đầu tư cả vào đấy để lấy lưng vốn dưỡng già. Cứ ngỡ đu đỉnh quả này thắng đậm, tha hồ nhảy múa nào ngờ…ngu quá, ngu quá, từ chỗ hơn 90 triệu/lượng nay nó tụt xuỗng dưới 80 triệu. Đau quá, đau quá.
          -Thôi của đi thay người, còn may chán, mình phải là người tiêu dùng thông thái, đừng chạy theo phong trao có ngày đột quỵ đấy ông ạ.

Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội

 
tin tức liên quan