Vắng Son đời vẫn son - Truyện vui cười: Hoàng Văn Kính
Ngày đăng:
07:21 06/01/2025
Lượt xem:
98
VẮNG SON ĐỜI VẪN SON
Vừa đi tập thể dục về, chưa kịp ăn sáng đã thấy lão xách chai rượu Tây thuộc loại xin sò sang, miệng cười phớ lớ: Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch!
- Ông ạ, cái lúc Xuân Son bị chấn thương tớ lo tý vãi ra quần.
- Chỉ “lo bò trắng răng”. Bóng đá là môn thể thao tập thể, sức mạnh ở tính tập thể dĩ nhiên mỗi cá nhân như Xuân Son, Quang Hải hay thủ môn Đình Triệu… đều có vai trò rất quan trọng, đôi khi mang tính quyết định đến lối chơi và thành quả của một đội bóng.
- Trận bóng Dù phải thi đấu và chịu sức ép từ gần 50.000 khán giả trên sân Rajamangala nhưng đội bóng của chúng ta vẫn kiên cường để có một trận đấu để đời với đủ cảm xúc hỷ - nộ - ái - ố. Phải công nhận lâu lắm rồi tuyển Việt Nam mới có trận đấu hay đến thể. Đấy cũng là đẳng cấp tuyệt vời của các HLV xứ Hàn.
- Mặc dù xét về đẳng cấp tuyển Thái có thể hơn đội tuyển chúng ta nhưng họ chơi cũng bẩn ông ạ, chả “fair-play” tý nào cả.
- Gieo nhân nào ắt gặp quả ấy, sau cái pha bóng quá bẩn vào lưới tuyển Việt Nam một thằng bị đuổi, bị thua tiếp 2 bàn. Đấy là một nỗi nhục mà chắc chắn các cổ động viên người Thái cũng không thể tha thứ!
Lão rót đầy 2 cốc rượu: Nào tẹt ga. Chúc các chiến binh sao vàng, ngạo nghễ vươn mình trên đất Thái, hạ đo ván tuyển Thái Lan ở trận chung kết với tỷ số chung cuộc 5-3 giành Cúp Vô địch ASEAN - Cup 2024, chúc Xuân Son mau lành bệnh để đời tiếp tục lên son…!
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan