Không phải lăn tăn... Truyện cười: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 10:20 13/05/2025 Lượt xem: 103
KHÔNG PHẢI LĂN TĂN
                                                            
            Cân đong chuyện ai ở ai đi trong chủ trương tinh giản biên chế mà xếp gầy tọp đi. Thương xếp, anh trợ lí hiến kế:
         – Theo em, xếp cứ làm một cái thang rồi chấm điểm. Ai cao điểm thì giữ lại, thấp điểm thì lọai, rất công bằng đấy ạ. Ví dụ: Người biết việc thì chấm hẳn 10 điểm, còn những người biết điều thì chỉ 1 điểm thôi ạ.
         - Ừ phải thế mới giữ được nhân tài. Nhưng có thiệt cho người biết điều không?
         - Không ạ. Mỗi lần biết điều tính 1 điểm, như vậy càng biết điều nhiều thì càng nhiều điểm. Cộng dồn nhiều lần biết điều lại còn hơn cả biết việc đấy ạ. Được cái chị nhà có nghiệp vụ thư kí nên ghi chép cẩn thận, đầy đủ lắm xếp không phải lăn tăn gì ạ...!

 
 PHẢI CƯỚI NGAY 

        Đang nửa đêm lão gọi vợ dậy, giọng đượm buồn:  Ăn Tết xong là tổ chức luôn đám cưới cho con trai, bà phải lo ngay cho kịp.
        - Ơ…  ông quên rồi à, hai bên xem tuổi xem ngày, tôi đang lo đến cuối năm chưa chắc đã kịp chứ nói gì đầu năm.
        Tưởng chồng có vấn đề về sức khỏe bà liền ôm lấy, miệng mếu máo:
        - Trời ơi, tôi vô tâm quá! Mắc bệnh nặng mà sao ông cứ phải giấu vợ con thế này. Phải chạy chữa ngay, nhất định ông sẽ khoẻ để lo đám cưới cho con trai…
         Giọng ông thì thầm:
        - Bà chẳng hiểu gì cả, cưới  đầu năm là đám cưới con trai ông Giám đốc sở. Cưới cuối năm là đám cưới con lão về hưu trước tuổi. Bà chọn đi.
 
           Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan