"Đâu phải do lười vận động" - Truyện vui cười của Phạm Sinh

Ngày đăng: 06:13 17/10/2019 Lượt xem: 814
KHÔNG NỞ NANG ĐÂU PHẢI DO LƯỜI VẬN ĐỘNG
Truyện vui
 
         Ở đơn vị huấn luyện tân binh nọ có một anh lính thân hình gầy nhom, đã thế anh ta lại lười vận động, lười hoạt động thể thao… Duy chỉ có những giờ tập thể dục toàn đơn vị buổi sáng anh ta buộc phải tham gia, còn các bộ môn thể thao khác thì đến việc ngồi xem người khác hoạt động cũng rất hiếm gặp ở anh ta.
         Một hôm đồng chí Tiểu đội trưởng nói với anh ta:
- Đồng chí lười hoạt động thể thao không trách chân tay chẳng nở nang được, cứ khẳng kheo như cành Lúc lác ấy…
        Nghe Tiểu đội trưởng nói chàng tân binh nọ tìm mọi cách để biện luận cho mình. Và rồi anh ta cũng đưa ra được một ví dụ rất “cùn” để biện minh cho mình - Anh ta nói với Tiểu đội trưởng rằng:
- Tôi biết Tiểu đội trưởng nói ý áp đặt tôi vì lười hoạt động Thể dục, Thể thao nên chân tay bé nhỏ yếu ớt…  
         Xin hỏi Tiểu đội trưởng: Tại sao con chim Trích suốt ngày nhảy nhót từ cành cây này sang cành cây khác nhưng đôi chân của nó vẫn cứ nhỏ xíu như cái tăm…?. Vậy nên: Không nở nang đâu phải do lười vận động…?
- Nghe biện luận “cùn” của chàng tân binh - Tiểu đội trưởng đành … "Bó tay chấm Com…"
 
Phạm Sinh

tin tức liên quan