“Đọc và suy ngẫm” - Chùm chuyện vui của Hoàng Văn Kính, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn (Mẩu chuyện số 01 và 02)

Ngày đăng: 05:38 11/01/2020 Lượt xem: 592
GIỚI THIỆU "SERI" CHUYỆN VUI CỦA HOÀNG VĂN KÍNH 
 
         Hoàng Văn Kính sinh năm 1950 – Quê quán: Xã Gia Tân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình, nơi ở hiện nay: số nhà 68, ngõ 604, Q Long Biên, Hà Nội, anh tham gia vào lực lượng Thanh niên xung phong năm 1965 và chuyển sang quân đội năm 1967, anh từng là Đại đội trưởng rồi Chính trị viên tại Đại đội 3 Tiểu đoàn 33, Binh trạm 14 Bộ đội Trường Sơn. Sau thời gian chiến đấu ở chiến trường Hoàng Văn Kính được tuyển vào học tại Học viện Chính trị quân sự rồi qua quá trình phấn đấu anh được phân công về công tác tại Học viện Hậu cần và tại đây anh đã mang quân hàm Đại tá cho đến khi nghỉ hưu…
         Hoàng Văn Kính tham gia vào “nghề viết” từ năm 1985, anh rất tâm huyết và say mê với cái nghiệp (tay trái) của mình và thường viết bài cho báo QĐND; Tạp chí nhà trường… Đặc biệt khi Hội Trường Sơn Việt Nam mở Trang TTĐT và khi Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn thành lập anh là một trong những người sớm tìm đến nó… Đóng góp của Hoàng Văn Kính vào lĩnh vực Văn học Nghệ thuật Trường Sơn rất phong phú về thể loại – Ký ức chiến tranh; chuyện vui; bình luận thể thao; thơ… Xin được nói thêm – Với Hoàng Văn Kính, mảng viết về Ký ức chiến tranh và bình luận thể thao của anh rất sâu và có thể nói là “Rất chuyên nghiệp” …
         Tháng 10 năm 2019 Hoàng Văn Kính được tham gia Trại viết do Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn tổ chức tại Đồ Sơn – Hải Phòng, tại đây chỉ trong khoảng thời gian một tuần lễ nhưng anh đã cho ra đời một khối tác phẩm không nhỏ với hàng chục bài viết có chất lượng về Ký ức một thời Trường Sơn và chuyện vui…
         Thật thú trong những ngày ở Trại viết Đồ Sơn khi được Ban Chủ nhiệm gợi ý Trại viên quan tâm đến việc sáng tác tác phẩm cho một số chuyên mực của Trang TTĐT Trường Sơn, trong đó có chuyên mục “Nụ cười Trường Sơn” thì Hoàng Văn Kính là người hào hứng hưởng ứng nhất và trong quỹ thời gian ngắn ngủi ở Trại và những ngày đầu rời Trại anh đã cho ra đời 20 chuyện cười mà chủ đề, chủ điểm không đâu xa - chỉ trong khuân khổ những “sự kiện” phát sinh trong Trại viết mà thôi…
         Không dừng lại ở đấy - Với tinh thần và ý thức nhằm góp phần làm phong phú thêm chuyên mục “ Nụ cười Trường Sơn” của Trang Thông tin điện tử Trường Sơn. Sau một loạt chuyện vui viết về những ngày ở Trại viết Đồ Sơn 2019 đã được Trang Thông tin điện tử đăng tải, mới đây Hoàng Văn Kính đã gửi về Ban Biên tập một “seri” chuyện vui cực ngắn “Đọc và suy ngẫm” với những chuyện xẩy ra quanh cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta…
         Trang Thông tin điện tử Trường Sơn xin lần lượt giới thiệu đến các đồng chí và bạn đọc trong thềm thời gian chúng ta chào đón một mùa xuân mới – Xuân 2020…
         Xin trân trọng!

 
ĐỌC VÀ SUY NGẪM
Câu chuyện thứ nhất và thứ hai
 
Làng mình đầy
          Bà nội gọi điện khoe: Mẹ mới mua được mấy cái tranh Đông Hồ, ai đến cũng khen đẹp. Thích lắm, treo sáng cả phòng khách.
          Hôm bà lên thăm cháu, bà xã tôi bảo: Em nghe nói có cái triển lãm tranh Piccaso, anh đưa bà với cu Bin đi xem cho thoải mái.
          Vào triển lãm, vừa nhìn thấy bức tranh: Những cô nàng ở Avignon ( 1907).( Một trong mười tuyệt tác của Piccaso) thằng Bin khóc thét lên: Có ma, có ma rồi nó chạy xấp mặt ra ngoài cửa.
          Bà lắc đầu quay ngoắt đi: Tranh với ảnh, thôi đi về. Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Mặt thì như khỉ một lũ. Cái vú của phụ nữ đẹp là thế mà vẽ nhọn như lưỡi kiếm. Quần áo chả mặc ngồi dạng tè he. Họa sỹ vẽ kiểu này ở làng mình đầy.
           Tôi vội bước theo: Bà ơi, trường phái trìu…trìu tượng của danh họa Pi – Pi – Picaccso đấy bà ạ.
- Xô với chả xồ, danh họa ai người ta vẽ loại tranh đểu này. Toàn bọn lừa đảo.
 
Bằng cái lẻ
         Thấy  Bác sỹ tai đeo cái ống nghe từ phòng cấp cứu bước ra, anh chồng vội chạy lại hỏi: Thưa Bác sỹ, vợ em thế nào rồi ạ.
-Còn thế nào nữa, cứ ngồi chờ tin vui.
-Sao lâu thế ạ.
         Bác sỹ: Thì cũng phải theo quy trình chứ, trước khi đẻ bao giờ cũng phải chờ mở, rặn và rên.
         Anh chồng lẩm bẩm: Chỉ lắm chuyện, đau đẻ chỉ bằng cái lẻ của đau d… có gì mà phải rên. Mà đàn bà cũng lạ cứ lên giường là thích rên.

 
tin tức liên quan