Chùm truyện vui của Hoàng Văn Kính,

Ngày đăng: 09:10 06/12/2020 Lượt xem: 652
Chùm truyện vui của Hoàng Văn Kính 

           Bỏng bô
          Thằng cháu đít cua hỏi: Bà ơi, chân bà bị ngã xe à, có đau không ạ.
          -Ừ, bà bị bỏng bô. Con phải cẩn thận không bỏng bô là đau lắm đấy.
          Hỏi rồi nó đòi tè, bà mang cái bô ra. Vừa nhìn thấy nó khóc thét lên: Không, con không đi bô đâu, bỏng mất chim của con thì sao.
          -Cái thằng này, bô có nóng đâu mà bỏng. Nhanh không tè ra quần là ăn đòn đấy.
          -Bô có nóng, nó làm bỏng chân bà. Thế bà tè trước cho con xem.
          -Để bố mày về tè cho mà xem. Hư quá.
 
           Lá cải
           Nhà nọ có thói quen, trước khi đi ngủ bao giờ ông chồng cũng để ra 30 phút đọc báo cho bà vợ nghe.
Một hôm anh chồng mua được tờ báo Sức khỏe. Đang đọc thì chị vợ bảo:
- Đấy anh thấy không, báo nói: Rượu chè, cà phê cà pháo, cờ bạc, chơi geme thức khua chỉ hại sức khỏe, chả trách cả tháng nay…từ nay em cấm. Không nghe là… xuống gầm giường mà nằm.
          Đang đọc, anh chồng bỗng cười khoái chí đưa cho vợ: Tư vấn chỗ này hay lắm, em đọc xem.
-Đâu, đâu - Chị vợ nhanh nhẩu cầm lấy đọc: Quan hệ tình dục nhiều rất có hại cho sức khỏe. Xoẹt, xoẹt. Chị ta đỏ mặt, giận dữ xé tờ báo ra thành nhiều mảnh:
- Đồ lá cải, viết lách xiên xẹo, vớ vẩn. Từ nay không báo chí gì cả. Lên giường.
 
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN        
tin tức liên quan